Các tuyển thủ Anh không được thưởng “làm chuyện ấy” với WAGs của họ do không thắng nổi tuyển Pháp (hòa 1-1). Trước trận thứ 2 của bảng D gặp Thụy Điển, họ không được hứa hẹn bất cứ điều gì, nhưng được phép của Ban huấn luyện nghỉ xả hơi 1 ngày và gặp WAGs của họ…
|
Coleen Rooney (giữa) trước khi bay đến Ba Lan |
WAGs tuyển Anh đến Ba Lan hôm thứ Tư. Toni Terry và Coleen Rooney trở thành tâm điểm của mọi chú ý. Cô vợ Toni 31 tuổi của trung vệ John Terry mang đôi giày cao gót đến 20 cm, hoàn toàn không hợp với chiếc quần jean bó sát người trong khi cô rời phi trường ở Krakow để đến khách sạn.
Toni và Coleen là một trong số ít WAGs còn lại từ đội quân WAGs đình đám có mặt ở Baden-Baden (Đức) hồi World Cup 2006, khi những Victoria Beckham và Alex Gerrard chi tiêu đến 57.000 bảng cho những cuộc mua sắm và gây chú ý bằng những cuộc ăn chơi, nhảy múa trong các hộp đêm…
Không biết lần này WAGs tuyển Anh sẽ làm gì “đặc biệt” ở Ba Lan, nhưng trước mắt Coleen gây sốc khi thuê hẳn một máy bay riêng với giá 14.000 bảng để đến gặp chồng. Không những thế, cô còn lên mạng xã hội Twitter để đăng bức ảnh chụp chung với con trai Kai (2 tuổi) và em trai Anthony McLoughlin trước khi bước lên máy bay.
Cô viết: “Tạm biệt nước Anh… Chào Ba Lan!!!” Chuyến bay của Coleen cũng mang màu sắc của tuyển Anh: cô mặc chiếc áo thun trắng và đỏ, đeo túi xách màu đỏ.
![]() |
Melanie Slade (trái) tay trong tay bên Theo Walcott |
Sáu năm trôi qua kể từ sau lần xuất hiện ở Baden-Baden, Coleen và Toni trở thành những gương mặt kỳ cựu của đội quân WAGs tuyển Anh tại EURO 2012. Những WAGs trẻ tất nhiên không gây chú ý bằng các bà chị. Chẳng hạn, Kaya Hall (20 tuổi, bạn gái của Phil Jones) và Melanie Slade (23 tuổi, hôn thê của Theo Walcott) quyết định mặc những trang phục giản dị hơn khi đến ủng hộ đội nhà. Melanie cảm thấy hạnh phúc khi dạo phố tay trong tay với Walcott, trong khi các tuyển thủ khác tận hưởng một buổi chiều hiếm hoi bên WAGs của họ. Gia đình Walcott quyết định không đến Ba Lan vì lo sợ nạn phân biệt chủng tộc.
![]() |
Toni Terry có mặt ở Ba Lan |
Sự hiện diện của WAGs tuyển Anh tại EURO 2012 đồng nghĩa với việc lệnh “cấm vận” thời HLV Fabio Capello đã bị bãi bỏ. Tuyển Anh có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, đó là điều có lợi cho họ, nhưng các cầu thủ được cảnh báo không lặp lại những cuộc vui chơi thâu đêm trong các hộp đêm như hồi ở Baden-Baden. HLV Roy Hodgson cho biết ông cho phép các học trò tận hưởng chế độ thư giãn tốt hơn so với World Cup 2010 tại Nam Phi, nơi tuyển Anh đóng quân của khu vực yên tĩnh đến chán ngắt của Rustenburg. Một nguồn tin của LĐBĐ Anh cho biết: “Tốt nhất các cầu thủ có được sự cân bằng giữa tập luyện và thi đấu, cũng như có thời gian rảnh bên WAGs của họ”.
Các WAGs khác của tuyển Anh sẽ bay đến Kiev (Ucraina) trong ngày hôm nay (15-6) để kịp cổ vũ đội nhà gặp Thụy Điển.
NGUYỄN THU