Người Trung Quốc phẫn nộ sau thất bại Uzbekistan

Thua ngược Uzbekistan, Trung Quốc hứng chịu chỉ trích từ cổ động viên nhà. Thậm chí có ý kiến cho rằng, chiến thắng Việt Nam không hề chứng minh sự tiến bộ của đội bóng này.
Tiền đạo nhập tịch Trung Quốc Ai Kesen tranh bóng với cầu thủ Uzbekistan
Tiền đạo nhập tịch Trung Quốc Ai Kesen tranh bóng với cầu thủ Uzbekistan

Trung Quốc vừa thất bại trước Uzbekistan với tỷ số 1-2 trên sân nhà Đại Liên. Wei Shihao đưa chủ nhà dẫn trước trong hiệp 1 nhưng chỉ trong 8 phút cuối trận, đội khách lật ngược với hai bàn của Shukurov và Iskanderov.

Như vậy, kế hoạch giành hai chiến thắng liên tiếp ở kỳ FIFA Days tháng 10 của Trung Quốc đã đổ bể. Với Uzbekistan, họ đã toàn thắng tại Đại Liên, lần lượt trước Việt Nam (giao hữu kín) và đội chủ nhà.

Trận thắng Việt Nam nhanh chóng bị lu mờ

Trận thắng Việt Nam nhanh chóng bị lu mờ

Trung Quốc tung đội hình mạnh nhưng vẫn thua Uzbekistan

Trung Quốc tung đội hình mạnh nhưng vẫn thua Uzbekistan

Việc thua ngược Uzbekistan một cách chóng vánh khiến người hâm mộ bóng đá xứ Trung thất vọng. Trên Weibo, một tài khoản đưa ý kiến nhận về nhiều đồng tình: "Chúng ta thắng Việt Nam đơn giản vì họ thử nghiệm đội hình và không có đủ cầu thủ tốt nhất. Trong khi trước Uzbekistan, Trung Quốc hiện nguyên hình là đội bóng quá yếu vía như bao năm qua."

Trước Uzbekistan, Trung Quốc tung đội hình rất mạnh với sự góp mặt của chân sút nhập tịch Brazil Ai Kesen (Elkeson), anh đã nghỉ trận Việt Nam hồi tuần trước. Wang Qiuming, người ghi bàn vào lưới đội chúng ta đá chính từ đầu bên cạnh trụ cột Wu Lei cùng bộ đôi gốc Anh Quốc Jiang Guangtai (Tyias Browning) và Li Ke (Nico Yennaris).

Tin cùng chuyên mục