Vài ngày vừa qua, dư luận đang có rất nhiều tranh cãi xung quanh tính hấp dẫn của trận derby không bàn thắng của thành Manchester. Với các CĐV yêu Manchester United và Manchester City, đây là một trận đấu hay, vì cả 2 đội đã cùng toan tính chiến thuật và cùng đạt được thành công sau những toan tính này – kết quả hòa 0-0 mang lại sự hài lòng cho Fan của cả 2 đội bóng. Nhưng với những người hâm mộ trung dung, đây là trận đấu dở vì cả 2 đội đã không thi đấu cống hiến theo sự kỳ vọng.
Chính Gary Neveville cũng bị kéo vào cái vòng xoáy lộn xộn này. Cựu hậu vệ của Quỷ đỏ và của tuyển Anh, hiện là một bình luận có tiếng, nhận định đây là một trận đấu hay, có chất lượng, và ông đã thật sự thưởng thức trận đấu trong 45 phút hiệp 1. Cũng theo Neville, đây là trận đấu giữa những cầu thủ chuyên nghiệp và hàng thủ cả 2 bên đều chơi rất hay, thật sự tập trung, khiến hàng công đối phương phải nản chí. Neville cho biết trận đấu chất lượng là trận đấu mà các đội đều cố vô hiệu hóa điểm mạnh của đối phương và đã thành công.
Theo tôi, Neville đã đúng, nhưng chỉ đúng một vế. Đây có thể là một trận đấu hay về mặt chuyên môn, nhưng tuyệt đối không thể là một trận đấu hấp dẫn. Một trận đấu hấp dẫn phải là một trận đấu có từ 2 bàn thắng trở lên, khiến khán giả mãn nhãn, hoặc là một trận đấu khi 2 đội chơi đôi công hứng khởi, không e dè thua bàn, không quan tâm đến những chiến thuật thi đấu chặt chẽ, chỉ cống hiến lối chơi tấn công hết sức mình. Rõ ràng, trận Man.United hòa Man.City không bàn thắng hôm Chủ nhật rồi còn lâu mới đạt được những tiêu chuẩn đó, và giới chuyên môn, giới truyền thông chỉ trích đây là một trận bóng kém hấp dẫn thì cũng hợp lý cả thôi. Ít nhất, trên nguyên tắc bóng đá là hướng đến chiến thắng, thì việc các học trò ông Louis van Gaal và các học trò ông Manuel Pellegrini chỉ cố hướng đến 1 điểm, cũng đã khiến cho giá trị của trận đấu giảm sút ít nhiều.
Còn nếu đánh giá đây là một trận đấu hay thì rất vô chừng. Có thể đây là trận đấu hay về mặt chiến thuật phòng ngự, như những gì Neville đã viết bình luận trên Telegraph, mà nếu đã hay về mặt phòng ngự thì điều đó có nghĩa, cả HLV người Hà Lan lẫn nhà cầm quân người Chile đều đã thành công trong việc bố trí đội hình và lối chơi, nhưng có phải điều đó là chính xác? Chưa chắc?
Đúng là cả Man.United lẫn Man.City đã hóa giải thành công hàng công của đối phương, nhưng đó không hẳn là do hàng thủ họ chơi tốt hay chơi đúng chiến thuật. Chính việc bố trí hàng công lộn xộn – cả về mặt nhân sự lẫn vị trí thi đấu – của Van Gaal và Pellegrini đã mang trận đấu đến sự bế tắc trong khâu tìm kiếm bàn thắng từ cả 2 bên.
![]() |
Raheem Sterling (trái, Man.City) tung cú sút trước hàng thủ Man.United.
Với Man.United, trong khi Rooney được xếp đá trung phong, Martial lại bị giao “chạy cánh trái”. Rooney đã chơi rất mờ nhạt, như những gì mà anh thể hiện trong thời gian qua. Hầu như người ta đều biết rằng, Rooney, sau một thời gian dài phải hy sinh để đá lùi nhằm phục vụ cho Cristiano Ronaldo rồi Robin van Persie, không còn là một tiền đạo bén nhọn đúng nghĩa, và việc cố sử dụng anh trong vai trò trung phong cắm nó giống như việc Van Gaal đang cố chịu đấm ăn xôi. Martial thì lại khác, đây là mẫu cầu thủ có kỹ thuật, có khả năng xuyên phá và đánh hơi cơ hội rất tốt. Nếu anh được giao vị trí trung phong thay cho Rooney, Rooney được kéo lùi xuống, Man.United đã có một thế công khác hẳn. Thực tế trận đấu cho thấy, Martial đã có 2, 3 tình huống đi bóng rất nguy hiểm, nhưng do anh phải đá dạt biên, sức ảnh hưởng của những tình huống này không lớn và thường bị chận đứng sau khi anh vượt qua các chốt chặn thứ nhất và thứ hai. Martial có lẽ đã có những pha dứt điểm đe dọa thành bàn nếu trước mặt anh chỉ là cặp trung vệ và thủ thành De Gea.
Ngược lại, ở phía Man.City, nhiều người thắc mắc khi Yaya Toure được sử dụng cho vị trí tiền vệ kiến thiết, trong khi một cầu thủ có tố chất kiến thiết như Kevin de Bruyne lại bị đẩy ra cánh như một cầu thủ tạt cánh đơn thuần kiểu Anh. Ai cũng biết, Toure chỉ nguy hiểm với các tình huống băng cắt từ tuyến dưới, tì đè và tung ra những cú sút xa như búa bổ ngoài vòng 16m50. Nếu đẩy anh lên quá cao, chơi ngay phía sau tiền đạo, anh sẽ trở nên lúng túng, cái vóc dáng to lớn dũng mãnh vụt biến thành cồng kềnh và khó xoay trở. Anh cũng không phải là mẫu cầu thủ sử dụng kỹ thuật cá nhân lắt léo để qua người trong vòng cấm hay chuyền bóng quãng ngắn. Lẽ ra, vị trí đó nên giao cho De Bruyne, tiền vệ người Bỉ sẽ cống hiến cho trận đấu nhiều tài năng và sự tinh tế hơn chỉ đảm nhận tạt bóng, tạt bóng và tạt bóng.
Trận đấu giữa Man.United và Man.City có thể hay về mặt chuyên môn, như chỉ trong khâu phòng ngự và cũng do khả năng sắp xếp đội hình tấn công của 2 bên không tốt, chứ nếu không, chưa chắc những nhận định của Neville về khả năng hóa giải lẫn nhau đã chính xác.
NGUYỄN HUY VŨ