Đấu giải tận Quảng Bình, “Vua phủi” Capdervila vẫn vô địch thuyết phục

Không cùng một đồng đội nào trong tổ “thánh bào” ở TPHCM đi “đánh giải”, Vua phủi Capdervilar vẫn có thể “gánh” đội bóng của mình đi đến chức vô địch giải bóng đá tranh cúp Lê Nam 2018 ở Quảng Bình.

Lê Nam FC vô địch một cách thuyết phục với chiến thắng 8-2 trong trận chung kết với Dược Ngọc Hạ. Ảnh: ĐÌNH THẢO
Lê Nam FC vô địch một cách thuyết phục với chiến thắng 8-2 trong trận chung kết với Dược Ngọc Hạ. Ảnh: ĐÌNH THẢO

Không có được những đồng đội ở tổ “thánh bào” tại TPHCM, nhưng Văn Cáp vẫn còn đó những sự bổ sung đáng chú ý như Quý Sport, Phan Tom ở Quảng Trị, Tú Neymar ở Hà Nội và cầu thủ chất lượng tại Quảng Bình như Lê Nam, cầu thủ sở hữu những cú sút xa sấm sết và cực kì chính xác, anh cũng chính là “ông bầu” của đội bóng mà Văn Cáp đầu quân tại giải này. Đó là lí do mà đội bóng Lê Nam FC của Capdervilar đầu quân đi một mạch đến trận chung kết với những trận thắng như chẻ tre.

Khó khăn nhất chính là việc chạm trán tổ đấu đến từ Đà Nẵng ở bán kết, đây là đội bóng của các cầu thủ đang chơi cho Trà Dilmah Đà Nẵng là Phúc Nguyên FC. Tuy nhiên với việc trận đấu được Văn Cáp khai thông thể bế tắc, Lê Nam FC đã giành chiến thắng với tỉ số 3-1 chung cuộc để chơi trận chung kết của giải.

Vua phủi Capdervilar và Lê Nam, “ông bầu” kiêm đồng đội của Văn Cáp. Ảnh: ĐÌNH THẢO 
Một không khí cực kì sôi động ở trận chung kết khi sân đấu ken chặt khán giải để xem tận mắt màn trình diễn của Vua phủi miền Nam trong màu áo Lê Nam FC với đối thủ Dược Ngọc Hạ FC. Đáp lại sự mến một của những cổ động viên đến sân, Văn Cáp tiếp tục là người mở tỉ số trong trận chung kết. Capdervilar cũng có màn trình diễn cực kì ấn tượng để cùng các đồng đội giành chiến thắng với tỉ số thuyết phục 8-2 để qua đó đăng quang đầy ấn tượng với chuỗi trận bất bại từ đầu giải.

“Thật không ngờ một giải đấu phong trào lại nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm một đến vậy. Cảm giác thi đấu trên sân mà xung quanh là rất đông cổ động viên cổ vũ cho 2 đội giúp cho tôi chơi với tinh thần cống hiến để đáp lại tấm thịnh tình đó. Lê Nam FC đã may mắn hơn đối thủ và giành được ngôi vô địch là điều khiến tôi vô cùng hài lòng ở chuyến đi lần này”, Vua phủi miền Nam trải lòng sau chức vô địch của mình.

Niềm vui của đội vô địch. Ảnh: ĐÌNH THẢO
Đáng chú ý hơn nữa, ở giải đấu này, cha của Văn Cáp cũng lặn lội từ tận Quảng Trị để vào Quảng Bình cổ vũ cho con trai thi đấu. Đây được xem là động lực không nhỏ để vua phủi thi đấu cực kì thăng hoa cùng các đồng đội, và giành ngôi vô địch như một món quà xứng đáng dành tặng cho người cha của mình.

Tin cùng chuyên mục