Là những người con của Quảng Trị, sau khi biết được Văn Cáp sẽ phối hợp với các ông bầu, diễn viên, ca sĩ... tổ chức một giải đấu thiện nguyện tại TP.HCM mang tên “Cho đi là mãi mãi”. Thì người đồng đội của anh ở Quảng Trị là Trần Hà cũng có kế hoạch cho một trận cầu giao hữu tại tỉnh nhà. Tất cả đều nhằm mục đích kêu gọi sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân ủng hộ cho gia đình 13 nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở Quảng Nam.
Bóng đá mang thiên chức kết nối, và ở đây, bóng đá đã kết nối những tấm lòng hảo tâm để chia sẻ nỗi đau mất mát cùng gia đình các nạn nhân. Đúng với tên gọi “Cho đi là mãi mãi” của giải đấu mà Vua phủi khởi xướng tại TPHCM.

Hình ảnh những cầu thủ mang thùng từ thiện đi quanh sân, nhận được những sự ủng hộ từ mọi người, những khán giả đến sân theo dõi giải đấu, mới thấy hết được cái tình của người Việt Nam trong những lúc hoạn nạn, khó khăn.

Cùng với số tiền gần 150 triệu đồng ở giải đấu tại TP.HCM, trận đấu giao hữu ở Quảng Trị cũng đã mang về hơn 50 triệu đồng.
Toàn bộ số tiền trên sẽ được các nhà tổ chức và đại diện cầu thủ mang đến trao tận tay cho gia đình và người thân 13 nạn nhân.