Tottenham trở nên chán ngắt dưới tay Jose Mourinho

Jose Mourinho rõ ràng đã biến Tottenham thành một trong những đội bóng nhàm chán nhất ở Premier League. Chính cựu tiền vệ Jamie O’Hara đã thốt lên như vậy trong sô bình luận bóng đá Talk Sport.
Jose Mourinho đang biến Tottrenham thành đội bóng nhạt nhòa
Jose Mourinho đang biến Tottrenham thành đội bóng nhạt nhòa

Jose Mourinho được đưa về Tottenham với một mục tiêu chính duy nhất, đó là giành bằng được một danh hiệu. Gà trống thành London thực tế đã đến rất gần với chiến tích dưới thời Mauricio Pochettino. Họ đã vào đến tận trận chung kết Champions League trước khi phải nhường bước cho Liverpool. Tuy nhiên, sau một khởi đầu nghèo nàn ở Premier League, Chủ tịch Daniel Levy quyết định đã đến lúc phải thay đổi. Ông sa thải Pochettino để mời về chuyên gia thắng giải Jose Mourinho.

Dưới thời HLV người Argentina Pochettino, dù kết quả không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng đội bóng luôn làm hài lòng công chúng bởi thứ bóng đá tấn công và phong cách bùng nổ, ngẫu hứng.

Dưới thời Jose Mourinho, trong khi kết quả không tốt hơn so với người tiền nhiệm, thứ bóng đá mà Tottenham phô diễn lại không mấy cuốn hút và đáng xem.

Cựu tiền vệ Tottenham, Jamie O’Hara nói với Talk Sport là anh hiếm khi đến sân xem đội nhà thi đấu và khi ngồi trước màn hình thì chỉ muốn xem… kênh nấu ăn hơn! O’Hara nói: “Thực tế của vấn đề là không còn hứng thú trong các trận đấu của đội nhà nữa. Trottenham giờ xem rất nhàm chán”.

“Tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt khi Mourinho đến đây và cảm giác chung là với ông ấy chúng tôi sẽ giành được một chiếc cúp. Tôi cũng đã đi rêu rao khắp chốn là miễn giành được cúp, bất kể chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào”. 

Jamie O’Hara sẵn lòng ủng hộ lối chơi thực dụng, miễn đạt được mục tiêu tối hậu là giành chiến thắng. Nhưng rồi anh sớm nhận ra là mình đã lầm, đội bóng mà anh yêu mến giờ không còn là chính nó. “Sự thật là bây giờ tôi ngồi xuống và nghĩ rằng mình đã mất hết hứng thú khi xem Tottenham thi đấu. Lúc này, suy nghĩ trong đầu tôi là nên chuyển sang kênh “Ăn tối với tôi” hơn là xem các trận cầu Premier League của Tottenham. Đấy là một đội bóng hết sức nhàm chán”.

Jamie O’Hara cho rằng Người đặc biệt sẽ sớm sụp đổ tương tự như Pochettino nếu mọi thứ không thay đổi nhanh chóng. Song cựu cầu thủ Tottenham này vẫn hy vọng Mourinho danh tiếng một thời sẽ có đủ bản lĩnh để lật ngược tình thế, miễn là CLB có đủ tiền để mua sắm cầu thủ.

“Hãy cho ông ấy một đợt chuyển nhượng đàng hoàng, xem ông ấy làm gì vào mùa giải tới. Nếu ông có thể mang về một chiếc cúp cho CLB, thì đó là điều đáng giá”.

“Pochettino đã thay đổi cuộc đời của chúng ta khi liên tục trụ lại trong tốp 4. Nếu bây giờ Tottenham không còn vị thế đó thì quả là điều bất ngờ, nhưng với sân bóng đẹp đẽ này, với lực lượng đầy tài năng, chúng ta phải cố gắng thoát khỏi hoàn cảnh bế tắc này”.

Cuộc luận bàn trên Talk Sport cũng nêu lên một sự thật về Người đặc biệt. Jose Mourinho là người độc đoán mà cũng là “tay chơi” mua sắm bạt mạng trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng Tottenham vốn dĩ không phải là đội bóng nhà giàu như Manchester United, Chelsea hay Real Madrid để có thể cung cấp một ngân khoản lớn trong mùa hè. Vì thế mơ về một chiến dịch chuyển nhượng hoàn hảo có lẽ là quá ào tưởng.

Bóng đá châu Âu và cả Premier League đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, trong lúc Mourinho dường như vẫn cố bảo vệ phong thái xưa nay của mình. Nếu Người đặc biệt không tự làm mới tư duy bóng đá của mình, ông sẽ khiến Tottenham ngày một chơi tầm thường hơn trước.

Tin cùng chuyên mục