Thưởng tết ở các đội V-League: Lấy lộc là chính

Đã qua thời các ông bầu, lãnh đội thoải mái về chuyện kinh tế, nhưng chuyện thưởng tết vẫn luôn được nhiều người quan tâm. Như thông lệ, đội nào có thành tích tốt trước kỳ nghỉ tết, tiền thưởng sẽ khá hơn, ngược lại thì chẳng mơ đến tiền tết, nơi may mắn hơn là có chút tiền mừng tuổi.

Dẫn đầu trong năm nay phải nói đến Hà Nội T&T khi thầy trò đội bóng này được thưởng 1 tháng lương cứng - nhiều trụ cột có thu nhập cao ở đội này hẳn nhiên nhận được tiền thưởng tròm trèm 30 triệu đồng. Dù đang bết bát ở khu vực cuối bảng, nhưng SHB Đà Nẵng cũng được động viên kịp thời với 1 tháng lương. Đội bóng còn lại trong “gia đình bóng đá” của bầu Hiển là QNK Quảng Nam thì vẫn chờ đến cuối tuần này mới rõ số tiền thưởng tết.

Ở phía Nam, Bình Dương vẫn giữ truyền thống là thưởng tết 5 triệu đồng và một khoản lì xì trong buổi tập đầu xuân. Theo quan điểm của lãnh đội thì chế độ trong năm dành cho các cầu thủ quá tốt, nhất là trong giai đoạn khó khăn về kinh tế như hiện nay nên không cần thiết thưởng tết đậm như nhiều nơi. Cùng có mức thưởng như Bình Dương là Đồng Tâm Long An - đội đang có phong độ rất tốt tại V-League 2015.

Trong khi đó, Đồng Nai và Đồng Tháp khá lặng lẽ do tỷ lệ thuận với thành tích. Cầu thủ Đồng Nai được thưởng 2 triệu đồng, còn ở Đồng Tháp đến lúc này vẫn chưa có thông tin, thậm chí còn âm ỉ chuyện tiền nong từ mùa bóng trước. Hải Phòng đến lúc này cũng chưa công bố về tiền thưởng, dù thuộc diện khó khăn, nhưng có thể thầy trò HLV Trương Việt Hoàng cũng không đến nỗi qua những thể hiện của đội từ đầu mùa.

Sau khi kết thúc vòng 8 vào cuối tuần này, cầu thủ các đội sẽ cùng gia đình đón Tết Nguyên đán và đến ngày 12-4 mới tập luyện trở lại, cùng lúc đó là khởi tranh giải hạng nhất và Cúp Quốc gia. Với 2 đội Bình Dương và Hà Nội T&T, những ngày xuân có hơi vội vàng khi cả hai vướng bận ở sân chơi AFC Champions League. Hà Nội T&T đến ngày 30 Tết mới trở về Hà Nội sau chuyến thi đấu tại Hàn Quốc, còn Bình Dương sẽ ra sân tập sớm để chuẩn bị cho trận gặp Shangdong Luneng (Trung Quốc) vào mùng 6 Tết.

QUỐC CƯỜNG

Đọc nhiều nhất

Chuyện lạ ở CLB bóng đá TPHCM

Chuyện lạ ở CLB bóng đá TPHCM

Sau khi cựu HLV đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura được bổ nhiệm làm HLV đội U20 Thái Lan, người ta mới phát hiện ra một sự thật thú vị, đó là ông Miura chưa làm việc ở đâu kể từ sau khi rời khỏi ghế HLV trưởng CLB bóng đá TPHCM.

Bóng đá quốc tế

Harry Kane - từ kỷ lục gia đến kẻ tù đày của danh vị

Harry Kane đã vượt qua Wayne Rooney để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho đội tuyển Anh, nhưng anh vẫn đang chiến đấu để tránh số phận tương tự như người tiền nhiệm của mình. Rooney là một trong những người đầu tiên chúc mừng tiền đạo 29 tuổi sau khi anh ghi bàn thắng thứ 54 trong chiến thắng 2-1 hôm thứ năm quần qua trước Italia. Đó là khoảng khắc mà ai cũng biết sẽ đến, nhưng khi nó xuất hiện, đi kèm niềm vui cũng có chút ngậm ngùi.