

HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền lên nắm đội 1 được xem là sự thay đổi lớn từ lãnh đạo đội bóng giàu truyền thống như VTV Bình Điền Long An. Chưa kể, hàng loạt cơ sở vật chất được đầu tư mới hoặc sửa chữa, chẳng hạn như Nhà thi đấu, phòng tập thể lực, chỗ ở lẫn nhà ăn... Bên cạnh đó, chế độ lương, thưởng và những điều kiện đãi ngộ khác cũng được nâng lên đáng kể, tạo nên bầu không khí phấn khởi và tự tin cho cả thầy lẫn trò trước thềm mùa giải mới 2021.
Tối 10-8, nhà thi đấu Tam Kỳ (Quảng Nam) không còn một chỗ trống, khi đội chủ nhà Việt Nam thi đấu chung kết với NEC (Nhật Bản). Tuyển Việt Nam thiếu nhiều trụ cột và vì trước đó đã dốc toàn bộ sức lực cho trận bán kết gặp CHDCND Triều Tiên, nên các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ giành được ngôi á quân VTV Cup 2019.
Gần 20 năm trước, trình độ của bóng chuyền nữ Thái Lan chỉ ngang ngửa Việt Nam. Nhưng càng về sau này, Thái Lan phát triển cực mạnh và vượt ra khỏi “biên giới” Đông Nam Á để đạt đẳng cấp châu Á, đến gần đấu trường thế giới. Chiến lược phát triển bài bản và khôn ngoan được duy trì suốt gần 2 thập kỷ qua chính là mấu chốt cho thành công của người Thái…
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau hàng loạt thành công dưới sự cầm trịch của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, tiếp tục gây sốt giới mộ điệu nói chung và người hâm mộ Quảng Nam nói riêng trước thềm Cup 2019, giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 3-8. Các chân dài bóng chuyền đã tập làm quen sân và tỏ ra khá thoải mái, tự tin, sẵn sàng bước vào cuộc đua cùng các đội bóng quốc tế...
Pha dứt điểm chính xác của đối chuyền Kim Thanh ở ván đấu thứ tư đã hạ gục toàn bộ đội hình của U.23 Thái Lan, khép lại chiến thắng chung cuộc 3-1 cho thầy trò đội tuyển U.23 Việt Nam, đồng thời bảo vệ tấm HCĐ ở đấu trường châu lục. Trận thắng U.23 Thái Lan cũng giúp các tuyển thủ Việt Nam độc chiếm ngôi số 1 trẻ ở khu vực…
Nằm chung bảng A với 2 đối thủ New Zealand và Maldives, đội tuyển U.23 Việt Nam được cho là không gặp nhiều khó khăn ở vòng đấu bảng đầu tiên, thậm chí sẽ dễ dàng chiếm lấy ngôi dẫn đầu ở giải đấu diễn ra ngay trên sân nhà từ 13-7 đến 21-7. Điểm nhấn của sân chơi năm nay chính là việc Ban tổ chức giải đưa vào thử nghiệm công nghệ Video Channel (tương tự công nghệ VAR trong bóng đá) giúp các trọng tài điều hành trận đấu chính xác và công bằng hơn, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp.
Chính HLV Nguyễn Quốc Vũ cũng chẳng thể hình dung nổi VTV Bình Điền Long An sẽ ra sao nếu vắng đội trưởng Ngọc Hoa trong đội hình. Bản lĩnh và kinh nghiệm xử lý của phụ công số 1 Việt Nam lại vừa giúp đội bóng Long An bảo vệ thành công ngôi hậu ở mùa giải năm nay, sau khi nhọc nhằn vượt qua Thông tin LVPB với tỷ số 3-2 (25/12, 25/22, 21/25, 22/25 và 15/13) ở trận chung kết diễn ra tối 27-12 tại Nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk…
Mặc dù đã để thua Hàn Quốc ở lượt trận thứ tư diễn ra trưa 25-8, thế nhưng Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn cơ hội tranh tấm vé vào vòng đấu tứ kết nếu đánh bại đối thủ Kazakhstan ở lượt cuối cùng để giành trọn 3 điểm…
Đánh bại CHDCND Triều Tiên với tỷ số 3-0 ở trận chung kết diễn ra tối 11-8, đội tuyển Việt Nam đã giành ngôi vô địch VTV Cup 2018, tạo đà tâm lý thuận lợi cho giai đoạn chạy đua nước rút chuẩn bị lên đường tham dự Asiad 18…
Để CLB BIP dẫn trước đến 2-0, chới với trong ván đấu thứ 3, thế nhưng các tay đập Giang Tô bất ngờ vùng dậy tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục nhất của Cúp VTV9 Bình Điền 2018, khép lại cuộc hành trình với ngôi vô địch thứ nhì trong lịch sử các lần tham dự…
Kéo trận bán kết đến ván đấu thứ 5, các cô gái VTV Bình Điền Long An mệt nhoài. Họ đã đấu trí và đấu sức đến giây phút cuối cùng, nên dẫu có để thua CLB BIP (Mỹ) và vuột tấm vé vào chung kết thì thầy trò HLV Nguyễn Quốc Vũ cũng có thể hãnh diện vì giúp tất cả người hâm mộ bóng chuyền trải qua một “bữa tiệc” tưng bừng và đầy cảm xúc…
Niềm hy vọng duy nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam ở bảng B là Ngân hàng Công thương rốt cuộc không thể tạo nên bất ngờ trong trận đấu thứ nhì gặp CLB Giang Tô (Trung Quốc). Thất bại 0-3 (24/26, 16/25, 15/25) khiến thầy trò HLV Lê Văn Dũng bị loại khỏi cuộc chiến giành vé đi tiếp vào bán kết.
Khác với hình ảnh dũng mãnh và đầy sức mạnh trên sân thi đấu, các cô gái Ngân hàng Công thương, VTV Bình Điền Long An, BIP, Giang Tô, Phúc Kiến, Almaty (Kazakhstan), Thái Lan trở nên dịu dàng và đáng yêu trong tà áo dài truyền thống Việt Nam…
Đôi chút khó khăn ùa đến sau khi cây chuyền 2 Hồng Đào bị đau vai phải rời sân chữa trị ở ván đấu thứ ba, khiến lối chơi của VTV Bình Điền Long An trở nên rời rạc. Nhưng may mắn là Hồng Đào kịp trở lại để sát cánh cùng đồng đội vượt qua CLB Est Cola (Thái Lan) để giành thắng chung cuộc 3-1 ở trận ra quân tối 12-5.
Các đội bóng ráo riết tập luyện tại Nhà thi đấu Tam Kỳ (Quảng Nam), Ban tổ chức vun vén cho hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, người hâm mộ thì háo hức chờ đợi thời khắc khai màn Cúp VTV9 Bình Điền, để mong thưởng lãm những màn tranh tài đỉnh cao giữa VTV Bình Điền Long An với Est Cola (Thái Lan), giữa Thông tin LVPB với Phúc Kiến, giữa Ngân hàng Công thương với CLB BIP (Mỹ)…
Mùa thứ hai liên tiếp, CLB Ngân hàng Công thương (NHCT) rơi vào bảng đấu nặng ký tại Cúp VTV9 Bình Điền, nhưng cái may của thầy trò HLV Lê Văn Dũng là họ được đọ sức cùng những đội bóng chuyên nghiệp như CLB BIP đến từ Mỹ, CLB Giang Tô (Trung Quốc) hay CLB Almaty của Kazakhstan.