Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2018: Thắng nhanh đối thủ, BIP và Giang Tô vào bán kết

Niềm hy vọng duy nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam ở bảng B là Ngân hàng Công thương rốt cuộc không thể tạo nên bất ngờ trong trận đấu thứ nhì gặp CLB Giang Tô (Trung Quốc). Thất bại 0-3 (24/26, 16/25, 15/25) khiến thầy trò HLV Lê Văn Dũng bị loại khỏi cuộc chiến giành vé đi tiếp vào bán kết.

Các VĐV Ngân hàng Công thương nỗ lực chắn pha dứt điểm của VĐV Giang Tô. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Các VĐV Ngân hàng Công thương nỗ lực chắn pha dứt điểm của VĐV Giang Tô. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Rơi vào bảng B “tử thần” đúng là khó khăn cho Ngân hàng Công thương, đội bóng vẫn đang trong giai đoạn chỉnh đốn lực lượng, thử nghiệm nhiều vị trí mới sau khi hàng loạt trụ cột nghỉ thi đấu. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội hình toàn VĐV trẻ cũng không đến nỗi nào trong cả 2 trận đấu với CLB BIP (Mỹ) và Giang Tô (Trung Quốc).

Tối 15-5, các học trò của HLV Lê Văn Dũng nhập cuộc ổn, dàn trận kín, tấn công chắc tay ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đinh Thị Thuý, Lê Thanh Thuý, Lưu Thị Huệ, Hà Ngọc Diễm, Thanh Liên, Tú Linh dồn ép các tay chắn đối phương bằng những tình huống phối hợp tấn công đa dạng, sắc nét, nên có thời điểm dẫn Giang Tô đến 5 điểm.

Đinh Thị Thuý (16) nỗ lực tấn công trước hàng chắn Giang Tô. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Thế nhưng, đáng tiếc là Ngân hàng Công thương không duy trì được sự ổn định cần thiết, phần nữa do các tay đập Giang Tô kịp siết lại kỷ luật, tổ chức chiến thuật biến hoá để giải quyết các tay chắn bên kia lưới, thành thử các học trò của ông Lê Văn Dũng chịu thua ngược 24/26.

Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của các VĐV trong 2 ván đấu sau đó, nên giới mộ điệu không cảm thấy ngạc nhiên khi chứng kiến Ngân hàng Công thương thua chung cuộc 0-3, mất cơ hội tranh vé đi tiếp vào bán kết. Với 5 điểm trong tay, CLB Giang Tô cũng đã điền tên mình vào vòng đấu tiếp theo.

Holly Toliver (9) là điểm nhấn trong lối chơi của CLB BIP (Mỹ). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Cũng tại bảng B, CLB BIP của Mỹ đã giành chiến thắng 3-0 không mấy khó khăn trước CLB Almaty (Kazakhstan) ở lượt trận thứ nhì, tiếp tục dẫn đầu với 6 điểm. Có thể nhận thấy càng chơi, các tay đập BIP càng thể hiện được sức mạnh của mình sau khi đã quen với thời tiết cũng như hiểu phong cách chơi bóng của các đối thủ châu Á.

HLV Joe Trinsey tự tin với các mũi tấn công Carlyle Nusbaum, Allison Mayfield, Holly Toliver, nên không tốn quá nhiều thời gian để điều chỉnh lối chơi như trong trận đầu tiên gặp Ngân hàng Công thương.

Các tay đập Almaty chấp nhận thua trận trước BIP (Mỹ). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Những quả đánh biên, những cú phát bóng tấn công uy lực của đối chuyền Toliver gây khó khăn cho đội hình Almaty ngay từ khâu bước 1. Trong khi đó, dù sở hữu thể hình thấp gần nhất đội (chỉ cao 1m78), nhưng tầm bật nhảy tấn công của Carlyle Nusbaum lên đến 3m10, thường xuyên khiến các tay chắn Almaty khổ sở đeo bám để ngăn chặn các pha dứt điểm của chủ công này.

Giành chiến thắng thuyết phục trước CLB Almaty, các tay đập đến từ nước Mỹ cũng giành luôn tấm vé vào bán kết, chờ lượt trận cuối gặp CLB Giang Tô để phân định ngôi nhất, nhì của bảng B.

*Ngày mai 16-5, sẽ diễn ra lượt trận thứ ba của bảng A:

-16 giờ 10: CLB Est Cola (Thái Lan) – CLB Phúc Kiến (Trung Quốc) VTV9, VTV5, TTTV trực tiếp

-19 giờ: VTV Bình Điền Long An – Thông tin LVPBVTV9, VTV5, TTTV trực tiếp.

Tin cùng chuyên mục