Sự lỳ lợm đáng sợ của Gà trống

Chelsea có ưu thế, nhưng Tottenham quyết không đầu hàng, Premier League mùa giải 2016-2017 tưởng chừng sẽ sớm ngã ngũ, giờ đây tiếp tục hấp dẫn đến khó ngờ…
Sự lỳ lợm đáng sợ của Gà trống
Không ai dám chắc Tottenham Hotspur sẽ tiến xa đến đâu kể từ sau mùa giải năm nay, trở thành một đối thủ thật sự thách thức ngôi vô địch thường niên ở Premier League, trở thành một đại gia đáng nể ở Premier League, hay thậm chí có thể đăng quang ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh trong vòng 3 năm sắp tới… chỉ biết rằng, với những gì mà các học trò ông Mauricio Pochettino thể hiện ở mùa giải năm nay, điều đó cho thấy họ đã thật sự trưởng thành lên rất nhiều so với mùa giải “nóng vội” hồi năm ngoái, và việc họ quyết đeo đuổi Chelsea đến cùng, dù cơ hội còn lại là rất mong manh và dù lịch thi đấu những vòng đấu gần đây của họ trở nên bất lợi lớn so với đội bóng cùng thành phố London, thể hiện một sự lỳ lợm rất đáng sợ và rất đáng khen ngợi.
Chelsea có ưu thế, nhưng Tottenham quyết không đầu hàng, Premier League mùa giải 2016-2017 tưởng chừng sẽ sớm ngã ngũ, giờ đây tiếp tục hấp dẫn đến khó ngờ…

Chelsea đã vượt qua khó khăn đáng ngại cuối cùng với chiến thắng 3-0 trước Everton. Giờ đây, chuyến hành trình về đích của họ là một con đường băng băng rộng mở. Nhưng Tottenham vẫn đuổi riết ở phía sau như thể đây là cuộc chạy đua cuối cùng của họ. Chiến thắng thuyết phục và áp đảo có tỷ số 2-0 trước sự bất lực của các học trò ông Arsene Wenger cho thấy, Tottenham mùa này không còn non tơ và nóng vội như ở mùa trước, và họ đang quyết chiến đấu đến cùng, chỉ cần vẫn còn thấy một cánh cửa ở phía trước, thì điều đó có nghĩa là cơ hội vẫn còn.

Nhìn cách cách mà Tottenham đã chiến đấu trong những trận đấu vừa qua, thắng Crystal Palace vào giờ chót, đánh bại Arsenal đang tràn đầy động lực chạy đua cho tốp 4, người ta nhận ra, Gà trống ngày hôm nay đã không còn khờ khạo như khi bị chính Chelsea cầm hòa 2-2 ở mùa giải trước và đành phải buông súng đầu hàng Leicester. Gà trống vẫn đang chiến đấu, bằng sự lỳ lợm đáng sợ mà người ta từng gán cho Sư tử Xanh Chelsea suốt một thời gian dài, rất dài ở trong quá khứ.

Nhìn cái cách Tottenham bóp nghẹt trận đấu với Arsenal, những CĐV trung lập phải công nhận một thực tế: Ở Premier League vào thời điểm này, chỉ có mỗi mình Chelsea là có khả năng đương cự với thế công của Tottenham, dù đội bóng áo Xanh thường xuyên phải chơi với thân phận “kẻ lép vế chờ thời cơ” trong tất cả những lần 2 bên đối mặt, và rời khỏi cuộc chiến này với một kết quả có lợi.

Với thực lực, với dàn cầu thủ trẻ trung giàu khát khao ở thời điểm hiện tại, với lối chơi thích hợp mà nhà cầm quân người Argentina đang áp dụng, chỉ có Tottenham mới khiến cuộc chạy đua cùng Chelsea thêm hấp dẫn và thực lực của họ đủ giúp họ đánh bại bất kỳ ai ngoại trừ Chelsea, thậm chí cả Manchester City của Pep Guardiola đi chăng nữa. Đó là Tottenham, tuy chưa đủ làm mê đắm lòng người, vì vẫn còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm, chưa có nhiều thời gian để chinh phục trái tim người hâm mộ và chứng minh năng lực với giới mộ điệu, nhưng vẫn khiến nhiều người phải ngạc nhiên và thích thú dõi theo… từng bước chạy của Son Heung-Min, từng pha xử lý của Dele Alli, từng cú dứt điểm của Harry Kane. Tập thể đó, đang trưởng thành qua từng giây phút, và hứa hẹn sẽ trưởng thành tiếp tục nếu được hướng đi đúng đường.

Hôm qua, khi MU bị cầm hòa tại Old Trafford, khi Arsenal thua thảm Tottenham và lần đầu tiên sau 22 năm, đau đớn xếp sau đội bóng cùng thành phố, có lẽ, Premier League đã mở ra một cục diện mới, nơi Quỷ đỏ hay Pháo thủ phải lui về phía sau, nhường bước cho những thế lực đang dần định hình, xây dựng truyền thống và lịch sử.

Sẽ chẳng ngạc nhiên, khi mươi mười lăm năm nữa, biết đâu những cái tên MU, Arsenal… sẽ không còn được nhắc đến vì giải Anh là cuộc cạnh tranh tay đôi giữa Chelsea và Tottenham thì sao. Sẽ không dễ, nhưng những gì mà Tottenham đã làm đến lúc này. Thật là chuện kỳ tích.

Tin cùng chuyên mục