Ronaldo vẫn vậy !

Ronaldo vẫn vậy !

Chàng trai vàng của bóng đá Bồ Đào Nha không hát quốc ca, và anh cũng im lặng suốt 90 phút trận derby Iberia mà người Bồ đặt rất nhiều kỳ vọng. Mang băng thủ quân, Cristiano Ronaldo đã gây thất vọng hoàn toàn, từ chuyên môn đến phản ứng của anh với các tình huống trên sân. World Cup thứ 2 trong sự nghiệp đã kết thúc một cách tồi tệ với cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Với sợ hỗ trợ tuyệt vời của David Villa, Joan Capdevila đã thắng Ronaldo. Với tốc độ và sự thấu hiểu đối phương, Sergio Ramos cũng thắng Ronaldo. Với kinh nghiệm từ những lần đối đầu trước đó, cặp trung vệ Barca Carles Puyol - Gerard Pique cũng không cho Ronaldo một cơ hội nào. Tất cả những gì Ronaldo làm được là một cú sút phạt từ cự ly hơn 30 thước mà Iker Casillas không thể bắt dính bóng. Một ngày tồi tệ với cầu thủ ôm mộng viết lại lịch sử bóng đá thế giới.

Nhưng sẽ chẳng có ai chê trách Ronaldo chỉ vì anh không thắng được hậu vệ đối phương trong một ngày thi đấu tồi tệ. Dường như tính chất trận đấu càng quan trọng, bệnh ngôi sao của Ronaldo lại càng trở nặng. Góc quay truyền hình cho thấy nhiều lần Ronaldo ngồi bệt xuống đất sau một pha phạm lỗi, quắt mắt nhìn trọng tài trách móc thay vì lui về hỗ trợ phòng ngự. Truyền hình cũng cho thấy anh la hét, tay quơ loạn xạ khi Tiago, Pepe hay Meireles không chuyền quả bóng đến đúng chân anh. Khi cả đội hình BĐN bị dồn ép nghẹt thở, Ronaldo vẫn tụ thủ bàng quan trên sân, xem đấy không phải là nhiệm vụ của mình. Đừng nói đến chuyện là thủ quân, Ronaldo thậm chí còn không hoàn thành nhiệm vụ của một cầu thủ bình thường.

Ronaldo vẫn vậy ! ảnh 1

Hành động đáng trách của Ronaldo.

Chính điều đó khiến các CĐV Bồ Đào Nha quay lưng với chính ngôi sao của mình. Hãng tin Reuters viết: bên cạnh những tiếng vuvuzela còn có những tiếng boo-boo-zela (boo boo có nghĩa là sỉ nhục, la chộ) dành cho Ronaldo. Trong một trận đấu rất cần Ronaldo tỏa sáng, anh đã chọn một cách tồi tệ để thể hiện cái tôi bản thân.

Những ấn tượng tốt đẹp trận gặp CHDCND Triều Tiên nhanh chóng tiêu tan. Ronaldo rời sân mà không thèm đoái hoài đến ai dù Sergio Ramos cố nói với anh vài lời an ủi. Khi thấy một camera chĩa vào mình, Ronaldo còn phun một bãi nước bọt to tướng về phía phóng viên ấy. World Cup 2010 đã kết thúc với Ronaldo như thế đó.

HOA VINH

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

HLV Troussier trấn an tinh thần các cầu thủ trước trận gặp Kyrgyzstan

Vào lúc 0g30 phút ngày 29-3, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối cùng tại Doha Cup 2023 gặp U23 Kyrgyzstan. Trận đấu này mang tính chất xếp hạng chung cuộc, nhưng với thầy trò đội U23 Việt Nam thì xem đây như có thêm cơ hội để trải nghiệm. Ông động viên tinh thần các học trò qua chia sẻ: “Đừng quá lo lắng về kết quả bởi tôi mới là người chịu trách nhiệm”.

Bóng đá quốc tế

Vòng loại Euro 2024, Bảng E, G: Ba Lan thắng nhọc khi Lewandowski tiếp tục câm lặng

HLV Fernando Santos đã giành những điểm đầu tiên trong công việc mới cùng tuyển Ba Lan kể từ khi chia tay nhà vô địch Euro 2016, Bồ Đào Nha sau World Cup. Bàn thắng của tiền đạo Karol Swiderski ngay trước giờ nghỉ đã giúp Đại bàng trắng thắng tối thiểu 1-0 trước đội khách bị đánh giá thấp Albania tại bảng E vòng loại Euro 2024.

Quần vợt

Miami Open: Hubert Hurkacz cứu 5 match-point, Carlos Alcaraz thắng trận thứ 16/17 trận trong mùa

Trong trận đấu mang tính chất “sử thi” giữa Hubert Hurkacz (Ba Lan, hạng 9 ATP) và Thanasi Kokkinakis (Australia, hạng 94 ATP), tay vợt tốp 10 thế giới đã chật vật đánh bại đối thủ sau khi cứu 5 nguy cơ thua match-point trong suốt 3 ván đấu phải phân định thắng bại bằng các loạt đánh tie-break. Trong khi đó, Carlos Alcaraz tiếp tục thẳng tiến đến tham vọng thắng Cú đúp Ánh dương của mình...