Rafael Nadal thắng “La Decima” ở Roland Garros: Thế giới thán phục

Mùa giải 2017 của ATP World Tour chắc chắn sẽ là mùa giải đáng nhớ nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Rafael Nadal sung sướng ôm trọn chiếc cúp Suzanne Lenglen vào lòng.
Rafael Nadal sung sướng ôm trọn chiếc cúp Suzanne Lenglen vào lòng.
 Nếu như ở giai đoạn đầu năm, cả thế giới phải ngả mũ thán phục trước màn trình diễn tuyệt vời của Roger Federer ở Grand Slam đầu tiên trong năm – Australian Open, thì giờ đây, cả thế giới lại phải nghiêng mình kính cẩn màn trình diễn ấn tượng của Rafael Nadal ở Grand Slam trên mặt sân đất nện – Roland Garros. Thắng “La Decima” ở French Open, Nadal đang ở trên 9 tầng mây.

“Quả là một cảm giác không thể miêu tả được. Với tôi, sự lo lắng và chất adrenalin mà tôi cảm nhận được khi thi đấu trên sân đấu này thật không thể so sánh với bất kỳ sân đấu nào khác. Đây là giải đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi, và việc được đăng quang ngôi vô địch ở đây chắn chắn sẽ mang lại một cảm giác khó có thể miêu tả thành lời. Thật là nhiệm màu. Tất cả mọi điều tuyệt vời đều xảy ra ở giải đấu này đối với tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc về tất cả mọi thứ. Hôm nay là một ngày rất trọng đại dành cho tôi. Đã có những khoảnh khắc thật khó khăn, khi tôi phải đối mặt với chấn thương, những thách thức… Thật tuyệt vời khi đạt được thành công lớn như thế này”, Nadal tâm sự.

Trước mùa giải 2017, nhiều người đã loại anh ra khỏi danh sách những tay vợt có thể gây ấn tượng trong năm nay. Nhiều người nghĩ rằng anh đã hết thời, sau khi Nadal phải trải qua một mùa giải 2016 đáng thất vọng. Tuy vậy, Nadal đã đáp trả mạnh mẽ những hoài nghi bằng việc lọt đến tận trận chung kết Úc mở rộng, sau đó là một mùa giải sân đất nện đầy bùng nổ, để giờ đây, anh đang sở hữu 4 danh hiệu sân đất nện của mùa giải này, trong đó có các “La Decima” Monte Carlo Masters, Barcelona Open và Roland Garros.

Toni Nadal, chú ruột kiêm HLV của Nadal, đã nói trước đám đông phóng viên sau khi cùng Nadal ăn mừng chiếc cúp Suzanne Lenglen: “Người ta từng nói rằng, Rafael sẽ không thắng thêm bất kỳ thứ gì nữa, rằng cậu ấy quá kiểu cách – tôi có thể hiểu được tại sao người ta lại có quan điểm đó. Nhưng cậu ấy đã lại một lần nữa chứng minh rằng, với nỗ lực và sự tận hiến hết mình, rồi thì cậu ấy cũng giành lại những thứ thuộc về của mình. Tại sao, Nadal luôn luôn tìm ra được cách quay trở lại làm chính mình ở những thời điểm thập tử nhất sinh? Đó là bởi sức mạnh tâm lý của cậu ấy, và cũng chính bởi vì cậu ấy có đầy đủ động lực để tìm cách quay trở lại với vị thế mà cậu ấy từng sở hữu”.

Hãy nghe chính “bại tướng” Stan Wawrinka tán thưởng Nadal, đó mới chính là những nhận xét giá trị nhất, đáng kể nhất. Tay vợt người Thụy Sỹ có biệt danh Stan the Man cho biết: “Khi bạn thi đấu chống lại anh ấy, anh ấy luôn thể hiện mình là một đấu sĩ tuyệt vời. Trên mặt sân đất nện, đơn giản là anh ấy rất khó nhằn. Khi bạn đánh một đường bóng về phía anh ấy, luôn có một đường bóng được giao trả lại, và đó là một đường bóng xoáy rất khó chịu. Và luôn có những cú nảy bóng rất khác biệt mà anh ấy dành tặng cho từng người. Anh ấy tạo ra một sự hoài nghi cho bạn, rằng bạn không hiểu mình có thể đánh bại anh ấy được hay không. Đặc biệt trên mặt sân đất nện, vì cái cách mà anh ấy di chuyển, rất khó”.

Chính Nadal cũng phải bất ngờ với cái cách mà anh phản ứng lại với thế giới trong mùa giải năm nay, thế nên, người ta lại càng phải nghiêng mình thán phục anh. “Hồi năm 2005, tôi thậm chí còn nghĩ rằng, đến năm 2017, tôi sẽ đi câu cá trên con thuyền của mình ở Mallorca. Tôi thật sự không nghĩ tôi sẽ có một sự nghiệp dài lâu như thế này, và thắng nhiều danh hiệu như thế này. Vì thế, cuộn băng này là rất đặc biệt. Nó thể hiện những khoảnh khắc tuyệt vời trong sự nghiệp của tôi. Và sau đó, đương nhiên tôi không mất một giây để nghĩ rằng điều này đã xảy ra với bản thân tôi”, Nadal cho biết khi xem đoạn video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ mà anh từng trải qua, những chiến công, những lần cắn chặt vào cúp vô địch, để nhấm nháp hương vị chiến thắng – như cái cách ăn mừng chiến thắng ấn tượng nhất.

Thế giới đã phải rất may mắn, mới được chứng kiến một Nadal, và một Federer, cùng bùng cháy trong mùa giải 2017 đáng nhớ này.
Tay vợt nổi tiếng người Đức Tommy Haas (cựu số 2 thế giới): “Tôi không nghĩ có nhiều người có thể sử dụng các từ ngữ để miêu tả về chiến thắng này, và tôi cũng không nghĩ có rất nhiều người thật sự hiểu được chiến tích này. Thật sự, rất khó tin”.

Tay vợt nổi tiếng người Mỹ Andy Roddick (cựu số 1 thế giới): “Anh ấy chỉ đánh mất… 35 game đấu trong suốt giải đấu này. Tôi chắc chắn mình đã đánh mất chìa khóa xe hơi những 35 lần trong năm nay. 10… 10… 10, bạn có thể nói càng nhiều lần càng tốt. Nó quá không bình thường. Cả một sự tôn trọng lớn lao dành cho Nadal".

Golf thủ lừng danh người Tây Ban Nha Sergio Garcia: “Thật không thể tin nổi. Quá ấn tượng, đến nỗi nó dường như không có thật. Xin chúc mừng, bạn tôi ơi”.

 Cựu vô địch Wimbledon Pat Cash: “Tôi hoàn toàn bị sốc khi chứng kiến cậu ấy làm được điều này. Tôi không nghĩ sẽ được chứng kiến cậu ấy quay trở lại và giành thêm một danh hiệu Grand Slam khác nữa. Quả là một sự mạnh mẽ đến khó tin”. 

Tin cùng chuyên mục