Porto buộc Club Brugge thua trận đầu, loại luôn Atletico

Đội khách Porto đã trừng phạt những sai lầm trong phòng ngự của Club Brugge để khiến nhà vô địch Bỉ nhận thất bại đầu tiên ở Champions League mùa này, qua đó giành tấm vé thứ 2 của bảng B sau khi Atletico Madrid bị loại vì trận hòa Leverkusen.

Porto đã đánh bại Club Brugge để giành tấm vé thứ 2 của bảng B.
Porto đã đánh bại Club Brugge để giành tấm vé thứ 2 của bảng B.

Club Brugge đã không để thủng lưới bàn nào trong 4 trận đấu trước đó, nhưng họ bất ngờ gây thất vọng trên sân nhà. Đội bóng của Bỉ đã bị áp đảo ngay từ đầu và Porto đã có cơ hội đầu tiên ở phút thứ 6, nhưng Stephen Eustaquio lại sút xa vọt xà ngang. Dưới sức ép, Club Brugge hầu như thua trong các pha tranh chấp tay đôi và luôn cố gắng giải nguy, nhưng Porto lại bỏ lỡ thêm 2 cơ hội lớn trong vòng 15 phút từ Medhi Taremi. Chủ nhà cuối cùng đã bị thủng lưới ở phút thứ 33 khi tiền đạo người Iran, Taremi tung pha kết thúc lạnh lùng từ ngoài vòng cấm.

Club Brugge không thực hiện được cú sút trúng đích nào trong hiệp một, nhưng chủ nhà cuối cùng cũng có cơ hội lội ngược dòng trong trận đấu, tiếc rằng họ đã phung phí nó khi Noah Lang không thắng được thủ môn Diogo Costa từ chấm phạt đền ở phút 51. Đó là một bước ngoặt, khi Porto ghi 3 bàn trong 14 phút sau đó. Tiền đạo người Brazil, Evanilson đã nhân đôi cách biệt cho Porto ở phút 57, sau đó 3 phút Stephen Eustaquio đã nâng tỉ số lên 3-0. Taremi hoàn thành cú đúp ở phút 70, ấn định chiến thắng 4-0. HLV Sergio Conceicao của Porto đánh giá: “Trong một trận đấu quan trọng, chúng tôi không trốn tránh trách nhiệm của mình. Đã có một số màn trình diễn cá nhân tuyệt vời”.

Porto buộc Club Brugge thua trận đầu, loại luôn Atletico ảnh 1 Atletico Madrid bị loại vì trận hòa Leverkusen.

Với chiến thắng này, Porto có 9 điểm và xếp nhì bảng, cũng đã chắc chắn có suất đi tiếp vào vòng 1/8 khi Atletico bất ngờ bị Leverkusen cầm hòa 2-2. Kết quả này khiến đại diện La Liga chỉ có 5 điểm và bị loại, họ cũng phải cạnh tranh với Leverkusen (4 điểm) cho đến sau vòng đấu cuối cùng để có suất sang chơi ở Europa League.

Trong khi, dù thua thì Club Brugge vẫn không bị ảnh hưởng suất đi tiếp, và đợi chuyến làm khách đến Leverkusen ở lượt đấu cuối ngày 1-11 để bảo vệ ngôi đầu. Tiền vệ Hans Vanaken nói: “Chúng tôi đã có một ngày sa sút tập thể. Thật không may vì chúng tôi muốn trở thành đội chiến thắng trong bảng đấu. Chúng ta nên tập trung lại và phân tích những gì đã xảy ra. Và sau đó vào tuần tới, chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi đã học được từ điều này”.

Tin cùng chuyên mục