

Tyson Fury “giận dữ” đã tái xuất giang hồ chỉ vì “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk, dù rằng quyền thủ khổng lồ đến từ Anh sẽ phải đối mặt trước với Anthony Joshua “cơ bắp” vào cuối mùa giải năm nay. Vậy Usyk thì sao? Liệu võ sĩ người Ukraine có tính chuyện giải nghệ ngay sau trận đấu với Fury “giận dữ”, vì khi đó, anh đã thỏa khát khao “phi thăng hạng nặng” của mình???
Dù đang tất bật chuẩn bị cho trận đấu thứ 3 chống lại “Quái thú” Gennady Golovkin, võ sĩ khét tiếng người Mexico - anh Canelo Alvarez, vẫn thể hiện khát khao được đối đầu với “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk, người vừa đánh bại Anthony Joshua “cơ bắp” lần thứ 2 liên tiếp - một cách đầy thuyết phục. Để đấu Usyk, Canelo phải “phi thăng” một lần nữa, và lần này mạo hiểm hơn vì phải “phi thăng hạng nặng”!
Bộ đôi quyền thủ khét tiếng người Ukraine - “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk và Vasiliy Lomachenko là những VĐV phản ứng “một cách trực tiếp” đối với tình hình chiến sự tại quê nhà. Họ vừa sớm cầm súng, gia nhập lực lượng phòng vệ đất nước Ukraine khi các diễn biến ở quốc gia Đông Âu này đang ngày một phức tạp hơn.
Võ sĩ quyền Anh khét tiếng người Ukraine - Oleksandr Usyk, người đang giữ 3 đai vô địch của WBA (Super), IBF và WBO kể từ khi “phi thăng hạng nặng”, mới vừa có màn ra mắt “khá gì và này nọ” trong màu áo một đội… bóng đá chuyên nghiệp là FC Polissya. Tay đấm dự kiến sẽ tái chiến với Anthony Joshua “cơ bắp” trong năm nay đã có màn khởi động bằng các động tác ra quyền, trước khi vào sân đấu và sút trượt cơ hội đầu tiên, rồi sau đó, anh đá 1 chạm khá ổn.
Trong thâm tâm của Anthony Joshua “cơ bắp”, anh chỉ muốn có trận “nhất thống giang hồ” làng quyền hạng nặng, mặt đối mặt với Tyson Fury “giận dữ”. Nhưng do là, “Gã khổng lồ người Anh” phải đấu với quyền thủ người Mỹ - Deontay Wilder lần thứ 3, thế nên, AJ không còn sự lựa chọn nào khác là buộc phải bảo vệ các đai WBA (Super), WBO, IBF và IBO trước sự thách thức từ “Miêu hiệp phi thăng hạng nặng” Oleksandr Usyk.
Không ồn ào trên Instagram, không tổ chức họp báo đình đám hay ra thông báo rộng rãi, gần 8 tháng sau trận thua KO kỹ thuật quá rõ trước quyền thủ người Nga Artur Beterbiev, võ sĩ người Ukraine Oleksandr Gvozdyk quyết định giải nghệ và chỉ tiết lộ quyết định của mình khi trả lời phỏng vấn của Boxingscene. Võ sĩ có biệt danh là “Hoa cẩm chướng” lo ngại cho sức khỏe của mình, và cũng bị ảnh hưởng bởi cái chết của quyền thủ Nga xấu số Maxin Dadashev…
Trận thượng đài thứ 2 của “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk kể từ khi phi thăng hạng nặng - đấu với Dereck Chisora “cái tát tai” - đã được ấn định lại thêm 1 lần nữa. Ngày 23-5 này, tại sàn đài O2 Arena (London - Anh quốc), Usyk sẽ tiến thêm 1 bước dài đáng kể trong tham vọng thách thức làng đánh quyền hạng nặng thế giới. Trước đó, lịch đấu đầu tiên của Usyk với Chisora, vốn được ấn định vào tháng 3, phải dời lại vì Usyk “dính chấn thương”.
Quá trình “phi thăng hạng nặng” của quyền thủ khét tiếng người Ukraine - Oleksandr Usyk - tiếp tục tiến triển khi ông bầu Eddie Hearn đã tìm được “nạn nhân thứ 2” cho anh này, đó là võ sĩ khá nhiều chuyện người Anh Dereck Chisora, kẻ đã từng ngạo mạn tát thẳng vào mặt của Vitali Klitschko (Klitschko “anh”) hồi năm 2011.
Có thể ở những hạng cân khác, như hạng nặng, hạng nhẹ, các quyền thủ Ukraine vẫn đang thiết lập ưu thế… Nhưng ở hạng cân dưới nặng, đó lại là một câu chuyện khác. Với chiến thắng KO kỹ thuật, sau 3 lần đấm gục Oleksandr Gvozdyk, trong hiệp đấu thứ 10 trận đấu hôm 18-10, Artur Beterbiev đã biến làng quyền hạng dưới nặng trở thành vùng đất người Nga thống trị.
“Miêu hiệp” Oleksandr Usyk đã thể hiện sức mạnh và uy lực của các đòn quyền của anh, trong trận đấu phi thăng hạng nặng đầu tiên. Quyền thủ dày dạn kinh nghiệm người Ukraine đã khiến võ sĩ kém tiếng người Mỹ Chazz Witherspoon không thể tiếp tục thi đấu sau khi hiệp 7 khép lại. Anh được trọng tài trao chiến thắng bằng knock-out kỹ thuật ở sàn đài Wintrust Arena.
Ngày mai, Chủ nhật 13-10, quyền thủ nổi danh người Ukraine - “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk sẽ có trận thử lửa đầu tiên sau khi phi thăng hạng nặng. Đối thủ của anh sẽ là “siêu dự bị” Chazz Witherspoon, võ sĩ người Mỹ được đôn lên thay thế cho “cao thủ” kick-boxing là Tyrone Spong vào giờ chót, vì võ sĩ người Hà Lan dính doping. Dự kiến, đây sẽ là “cuộc dạo chơi” của Usyk.
Ngày 12-10, quyền thủ khét tiếng người Ukraine Oleksandr Usyk sẽ đấu trận hạng nặng đầu tiên trong sự nghiệp, đối đầu với Tyrone Spong (người Hà Lan gốc Suriname). Đây là đối thủ “vừa tầm” với “Miêu hiệp” Usyk, người cần một cữ dợt nhẹ nhàng khi vừa chân ướt chân ráo lên hạng nặng.
Làng quyền Ukraine, sau thời đại thống trị thế giới gần như tuyệt đối của anh em nhà Klitschko - là Vitali Klitschko và Wladimir Klitschko - đang bước vào một giai đoạn “phát dương quang đại” mới. Hàng loạt quyền thủ Ukraine trong quá trình tranh đoạt các đai vô địch, có người còn dám thăng hạng cân nặng hơn, có người muốn “nhất thống cả giang hồ”.