“Iron” Murat Gassiev: “Bại tướng” của Oleksandr Usyk chuyển từ quốc tịch Nga sang... Armenia, phi thăng hạng nặng vẫn thua dù chọn đối thủ

Nói đến “Iron” Murat Gassiev, võ sĩ từng mang quốc tịch Nga - và thượng đài chuyên nghiệp ở hạng cân bán nặng, có 2 câu chuyện đáng nhớ. Thứ nhất, sau khi bảo vệ đai vô địch IBF hồi tháng 2-2018 trước Yunier Dorticos với chiến thắng KO kỹ thuật ở hiệp đấu thứ 12, anh rất fair-play khi vào tận phòng thay đồ trao chiếc đai WBA cho đối thủ (*). Thứ hai, anh cũng chính là “Bại tướng” của Oleksandr Usyk, ở trong trận “Nhất thống giang hồ làng quyền hạng bán nặng” diễn ra vào tháng 7-2018...
Gassiev thời đỉnh phong
Gassiev thời đỉnh phong

Số phận lận đận

Sau thất bại trước “Miêu hiệp”, cả anh và Usyk đều có số phận rất là khác nhau. Trong khi võ sĩ người Ukraine càng chơi càng thăng hoa, phi thăng hạng nặng và đánh bại Anthony Joshua “cơ bắp” để sở hữu 3/4 đai vô địch hàng đầu thế giới, Gassiev quẩn quanh với lựa chọn phi thăng hạng nặng của mình.

Anh này thắng rất nhiều đai vô địch kể từ khi phi thăng hạng nặng, nhưng tất cả đều là những danh hiệu nhỏ bé hoặc “vớ vẩn”, mang tính cục bộ địa phương, như là: Đai vô địch Ren TV (chỉ có giá trị trong lãnh thổ của Nga), Đai WBA của châu Á, Đai của Liên hiệp quyền Anh Á-Âu (EBP), Đai WBA Liên châu lục.

Có nhiều câu hỏi được đặt ra, tại sao Gassiev mang quốc tịch Nga lại thượng đài tranh một đai vô địch ở khu vực... châu Á? Đầu tiên, đó là vì mang quốc tịch Nga nhập cảnh vào Mỹ khá là khó khăn. Sau đó, Gassiev tính đến việc nhập tịch Armenia, vì đất nước này có vị trí địa lý khá là đặc biệt, nằm giữa châu Âu và châu Á.

Chuyển sang quốc tịch Armenia để nhập cảnh vào Mỹ

Võ sĩ có biệt danh là “Iron” chia sẻ: “Hồi đó, khi tôi chuẩn bị các giấy tờ tài liệu để xin giấy thị thực nhập cảnh vào Mỹ, khó khăn bắt đầu ập đến. Tôi không thể xin được visa. Nếu như họ không cấp visa, làm sao tôi nhập cảnh được vào Mỹ? Và kể từ năm 2018, tôi không thể nhận visa để nhập cảnh vào Mỹ (?)”.

“Tôi cố gắng thử xin nhập cảnh đến 5-6 lần gì đó. Khi thì lấy lý do đi du lịch, khi thì lấy lý do đi làm việc. Nhưng đơn giản là không thể. Những người bạn Mỹ của tôi, những người có cả công ty đa ngành nghề gửi giấy mời cho tôi để việc xin visa được thuận lợi hơn, nhưng cũng không thành công”, Gassiev kể lại.

Đầu năm 2023, Gassiev chính thức có quốc tịch Armenia. Trước đó, anh bước vào trận đấu với đối thủ người Mỹ - Mike Balogun tại Yerevan (thành phố thủ đô của Armenia) - với cờ Nga, và Bắc Ossetia dán trên băng cổ tay. Cờ Nga được dán ở bên dưới.

Gassiev dành nhiều thời gian ở Armenia

Gassiev dành nhiều thời gian ở Armenia

Theo chính REN TV, đây là khuyến nghị của EBU (Liên đoàn quyền Anh châu Âu). Và sau khi kết thúc trận đấu với chiến thắng KO - ngay từ hiệp đấu thứ 2, qua đó thắng đai Liên châu lục của WBA, Gassiev gián tiếp ám chỉ rằng, chỉ khi chuyển sang quốc tịch Armenia, thì anh mới được quay trở lại bảng xếp hạng của thế giới.

Khi đó, Gassiev cho biết: “Rất cám ơn Armenia vì đã hỗ trợ tôi như thế, để có cơ hội quay trở lại với những trận đấu lớn. Tôi hy vọng, chuyện này sẽ mở ra những ranh giới mới và cho tôi cơ hội tranh các đai vô địch hạng nặng thế giới”.

6 tháng sau trận thượng đài ở Yereven, Gassiev “được trao cơ hội” đối đầu với võ sĩ người Thụy Điển có biệt danh là “Tố hết” - anh Otto Wallin (“bại tướng” của Tyson Fury). Bất chấp việc nhiều người chỉ trích Gassiev lựa chọn một đối thủ “yếu”, thì trận đấu với Wallin là một trong các bước hồi sinh sự nghiệp của võ sĩ từng mang quốc tịch Nga. Nhưng...

Gassiev giành đai vô địch Liên châu lục WBA hồi đầu năm

Gassiev giành đai vô địch Liên châu lục WBA hồi đầu năm

Wallin quá yếu so với Gassiev?

Wallin chưa từng được xem là võ sĩ "hạng nhất", hay thậm chí "hạng nhì" trong làng đánh quyền hạng nặng. Anh này chỉ được nhớ đến khi chấp nhận là một trong những “bước đệm” để mà Tyson Fury “giận dữ” quay trở lại sàn đài hồi năm 2019. Dù vậy, Wallin vẫn kiên trì hết cả 12 hiệp đấu và chỉ để thua điểm số tuyệt đối.

Sau kết quả đó, Wallin có chuỗi 5 trận toàn thắng, nhưng đến trận đấu với Gassiev, diễn ra ở Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi cuối tuần rồi, võ sĩ quê ở Sundsvall mới có cơ hội tranh chấp đai Liên châu lục của WBA, dù trước đó, anh từng sở hữu đai châu lục của WBA hồi 2017.

Nói chung, việc Gassiev lựa chọn Wallin được xem là quá bất ngờ. Nhiều người chỉ trích tay đấm từng mang quốc tịch Nga, rằng anh này do sợ hãi nên mới làm như vậy. Tuy nhiên, Gassiev cũng có những lý lẽ của riêng mình...

“Người xem, các chuyên gia, những nhà phê bình luôn không hài lòng với các đối thủ của tôi. Người này không giống như vậy. Denis Lebedev thì quá già. Krzysztof Wlodarczyk thì quá là đơn điệu. Yunier Dorticos cũng vậy. Oleksandr Usyk cũng thế (!??). Các anh sẽ chẳng bao giờ hài lòng với bất cứ ai”.

Gassiev trong trận đấu với Dorticos

Gassiev trong trận đấu với Dorticos

“Tôi đối xử với tất cả các đối thủ bằng sự tôn trọng như nhau và không đánh giá thấp bất cứ ai. Đây sẽ là trận đấu thứ 5 của tôi ở hạng cân nặng. Và vâng, đối thủ này mạnh mẽ hơn bất kỳ người nào trong quá khứ. Nhưng tôi đang chuẩn bị cho trận đấu này cũng nghiêm túc như là khi sẵn sàng đấu với các võ sĩ khác”, Gassiev chia sẻ.

Cũng theo Murat Gassiev, lý do đẳng cấp các đối thủ anh lựa chọn "quá thấp" đơn giản bởi vì những quyền thủ hàng đầu không chỉ muốn thượng đài "vì tiền".

"Đó là công việc kinh doanh. Ví dụ, hiện tài, ông bầu của tôi treo giải 500 ngàn USD/trận đấu. Nói đại khái, khả năng thắng - bại là 5-5. Để đấu Fury hay Joshua, họ đưa ra mức giá 3-5 triệu USD".

"Đương nhiên, những ông bầu phải chờ đợi võ sĩ phù cho những trận đấu như vậy từ nửa năm đến một năm", Gassiev chia sẻ về khó khăn tìm kiếm đối thủ của mình.

Nhưng rồi Gassiev cũng thua

Yếu hay là mạnh, Wallin vẫn mạnh hơn Gassiev một chút. Đó là lý do, võ sĩ người Thụy Điển vừa giành chiến thắng điểm sát sao sau 12 hiệp đấu. Gassiev đã giành chiến thắng với điểm số không nhất trí là 115-113, 115-113 và 112-117. Wallin thi đấu quá khôn ngoan, ngược lại Gassiev đã bộc lộ hạn chế ở hạng cân nặng khi có thể hình nhỏ hơn hẳn đối thủ.

Sau kết quả, Wallin tâm sự: “Tôi rất lo lắng. Tôi cho rằng chiến thắng có thể được trao cho Gassiev. Nhưng tôi biết, tôi đã thắng mọi hiệp đấu. Tôi đã bị sốc khi họ nói đó là quyết định điểm số không nhất trí. Tôi rất phấn khích vì trọng tài đã làm đúng”.

Không hề “mè nheo” về kết quả Gassiev cho biết: “Chẳng có gì kết thúc cả. Vẫn còn đó sức mạnh và niềm tin. Tôi sẽ quay trở lại! Xin cám ơn mọi người vì vẫn gần gũi với trận đấu bất chấp mọi thứ. Một đêm đầy khó khăn. Tôi thật sự muốn thắng. Tôi đã cố gắng hết tất cả với năng lực của mình. Nhưng thất bại!”.

(*) Đọc thêm ở bài viết trong mục Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục