Quyền Anh: Làng quyền Ukraine đại chiến cả thế giới

Làng quyền Ukraine, sau thời đại thống trị thế giới gần như tuyệt đối của anh em nhà Klitschko - là Vitali Klitschko và Wladimir Klitschko - đang bước vào một giai đoạn “phát dương quang đại” mới. Hàng loạt quyền thủ Ukraine trong quá trình tranh đoạt các đai vô địch, có người còn dám thăng hạng cân nặng hơn, có người muốn “nhất thống cả giang hồ”.

Quyền thủ Ukraine Usyk đã "phi thăng hạng nặng"
Quyền thủ Ukraine Usyk đã "phi thăng hạng nặng"

Lomachenko đấu với Campbell, muốn “nhất thống giang hồ”

Cuối tuần này, Vasyl (đọc là Vasily theo phiên âm tiếng Ukraine) Lomachenko sẽ đấu với võ sĩ người Anh Luke Campbell (có biệt danh Luke “Cool Hand”) để bảo vệ các đai WBA (Super), WBO và The Ring, đồng thời tranh đai WBC hạng nhẹ ở sàn đài O2 Arena (London, nơi tổ chức các kỳ giải ATP Finals) - vốn là “một trong các Thánh địa của làng quyền Anh quốc”.

Nếu giành được chiến thắng, “No Mass Chenko” sẽ chỉ còn cách tham vọng “nhất thống làng quyền” hạng nhẹ đúng 1 trận thắng nữa thôi. Và sau đó, anh sẽ đưa quyền thủ người Ghana – Richard Commey (sở hữu đai IBF) vào “đích nhắm”. Với năng lực của Lomachenko, việc “nhất thống giang hồ” cũng là việc nằm trong tầm tay, nhưng quan trọng là, sau đó anh sẽ tính toán thế nào, tiếp tục thượng đài đến năm 40 tuổi như Manny Pacquiao, hay sao?

Quyền Anh: Làng quyền Ukraine đại chiến cả thế giới ảnh 1 Lomachenko muốn nhất thống giang hồ
Lomachenko vốn từng được trang tin Boxing News 24 bầu chọn là “Đệ nhất quyền thủ của năm 2017”, dựa trên tiêu chí “Pound-for-Pound” (bảng xếp hạng không kệ hạng cân, dựa trên các thông số riêng để đưa ra thứ hạng cụ thể, nghĩa là, không nhất thiết là quyền thủ hạng cân nặng thì được xếp ở vị trí số 1).
Anh cùng với Oleksandr Usyk là niềm tự hào của làng quyền Ukraine, sau thời anh em nhà Klitschko (hiện đều đã giải nghệ, Klitschko “anh” vẫn đang theo đuổi sự nghiệp chính trị, dự định tiếp tục chạy đua tranh chức Thị trường Kiev). Tuy vậy, gần đây, cả Lomachenko lẫn Usyk vừa “phi thăng hạng nặng” đã không còn quá đỗi đơn độc…

Derevyancheko dũng cảm đối đầu “Quái thú” Golovkin

Trận đại chiến giữa 2 võ sĩ thuộc làng quyền Liên Xô cũ, Gennady Golovkin (từng được ông bầu của Canelo Alvarez - Oscar de la Hoya - miêu tả là “Quái thú” trước trận thượng đài đầu tiên giữa 2 người), và Serhiy (Sergei) Derevyanchenko nhằm tranh đai IBF hạng trung - vốn đang bỏ trống sau khi tổ chức này xác định Canelo “từ chối” bảo vệ đai vô địch (!??) và tước đai của võ sĩ người Mexico - sẽ diễn ra vào ngày 5-10 tại sàn đài Madison Square Garden (New York, sàn đài được mệnh danh là “Mecca of Boxing), cũng là một cuộc đối đầu đáng chú ý.

Derevyanchenko chỉ mới nổi lên trong thời gian gần đây, được mệnh danh là “Kỹ thuật gia”, vì lối đánh mang đậm chất kỹ thuật của mình. Nhưng anh không phải là quyền thủ “nhất đẳng” ở làng quyền hạng trung. Võ sĩ sinh năm 1985 quê ở Feodosiya đã từng có cơ hội tranh đai IBF, nhưng bỏ lỡ thời cơ khi bị Daniel Jacobs đánh bại bằng điểm số sau 12 hiệp đấu hôm 27-10 năm ngoái. Nên nhớ, Jacbobs cũng chính là “bại tướng” của cả Canelo lẫn Golovkin.

Quyền Anh: Làng quyền Ukraine đại chiến cả thế giới ảnh 2 Derevyanchenko trong trận thua Jacobs
Với chiến thắng trước Jack Culcay (Đức), Derevyanchenko đã quay lại với vị trí Kẻ thách thức đai vô địch của IBF, nhưng sự lừng chừng từ phía Canelo đã khiến anh không thể đối mặt với quyền thủ người Mexico. Thay vào đó, sau khi Canelo đã bị tước đai, và có dấu hiệu cho thấy đang bất mãn, muốn “phi thăng hạng bán nặng”, đấu với quyền thủ người Nga Sergey Kovalev, đây là lúc Derevyanchenko được trao cơ hội tranh đai vô địch thế giới lần thứ 2, anh sẽ đấu với đối thủ đến từ Kazakhstan vốn được đánh giá cao hơn. Dereveyanchenko hẳn là rất rất dũng cảm khi đối đầu với Golovkin

Gvozdyk đấu với Beterbiev trong “trận đại chiến Nga - Ukraine”

Oleksandr Gvozdyk là quyền thủ người Ukraine thứ 3 đáng được nhắc đến. Võ sĩ 32 tuổi quê ở thành phố Kharkov (Kharkiv theo tiếng Ukraine) có biệt danh là “Móng vuốt” từng giành HCĐ hạng dưới nặng ở kỳ Olympic London 2012 và đã chuyển sang chơi chuyên nghiệp từ năm 2014 cho đến nay. Gvozdyk đang ở hữu thành tích khá ấn tượng là 17 trận đấu toàn thắng và đang là ông chủ của chiếc đai dưới nặng của WBC (trước đây giữ đai WBC Interim).

Gvozdyk sẽ đấu với quyền thủ của “xứ sở bạch dương” Artur Beterbiev trong “trận đại chiến Nga - Ukraine”, để bảo vệ đai WBC và tranh đai IBF tại sàn đài Liacouras Center (Philadelphia, Mỹ) vào ngày 18-10 tới đây. Đây sẽ là trận đấu rất thú vị, khi Gvozdyk lần đầu tiên “công phá” các thế lực người Nga ở làng quyền hạng dưới nặng. Ở thời điểm hiện tại, ngoại trừ “kẻ ngoại tộc” Gvozdyk, làng quyền hạng nặng thế giới được “phân chia lãnh thổ” bởi các quyền thủ Nga -  Beterbiev (sở hữu đai IBF), Dmitry Bivol (sở hữu đai WBA) và Kovalev (vừa bảo vệ thành công đai WBO). Nếu Canelo “phi thăng hạng dưới nặng”, Gvozdyk sẽ rất vui!

Quyền Anh: Làng quyền Ukraine đại chiến cả thế giới ảnh 3 Gvozdyk là quyền thủ Ukraine đơn độc ở hạng dưới nặng
Usyk “phi thăng hạng nặng”

Trong các truyện tu tiên tầm đạo, các pháp sư nhân tộc, sau khi trở thành “đệ nhất pháp sư, vô địch nhân giới”, với hàng loạt thần thông nghịch hoán thiên hạ trong người, thì cũng đã không còn cách nào khác ngoài việc “phi thăng linh giới” hòng tìm kiếm những thách thức cao hơn, có cơ hội tiếp cận và tu luyện những pháp thuật cao tầng hơn. Oleksandr Usyk, 1 trong 2 “Đệ nhất quyền thủ người Ukraine” cũng ở trong tình trạng tương tự.

Usyk từng là nhà vô địch tối thượng của làng quyền hạng dưới nặng. Với trận thắng võ sĩ người Nga Murat Gassiev vào hồi tháng 6 năm ngoái, Usyk đã sở hữu “trọn bộ” tất cả các đai vô địch hạng dưới nặng, bao gồm WBA (Super), WBO, WBC, IBF và The Ring. Với thành tựu như vậy, và thêm lần bảo vệ thành công mọi đai vô địch khi đấm knock-out võ sĩ người Anh là Tony Bellew ở hiệp 8 trong trận đấu hồi tháng 11 năm ngoái, Usyk đã không còn khát khao.

Quyền Anh: Làng quyền Ukraine đại chiến cả thế giới ảnh 4 Sỡ hữu trọn bộ đai vô địch, nhất thống giang hồ làng quyền hạng dưới nặng, Usyk phải "phi thăng hạng nặng"
Để làm mới bản thân mình, anh buộc phải “phi thăng hạng nặng”, và bất chấp sự níu kéo từ WBA, Usyk đã quyết định lên thi đấu ở hạng cân nặng, dù đây là quyết định cực kỳ mạo hiểm, do độ hiểm hóc của làng quyền hạng nặng, với hàng loạt quyền thủ có năng lực ra quyền rung chuyển sàn đài, thậm chí có thể gây tổn hại cho cả sức khỏe và tính mạng của đối phương, như là Deontay Wilder “cuồng nộ”, Tyson Fury “giận dữ”…

Hiện tại, vẫn chưa thể chính thức xác định, đối thủ đầu tiên của “Miêu hiệp” Usyk sau khi “phi thăng hạng nặng” là ai, Carlos Takam hay Andrey Fedosov (quyền thủ người Nga đang sở hữu 31 trận thắng, 25 trận thắng bằng knock-out, và 3 trận thua) hay thậm chí một ai khác.

Nhưng Usyk chắc chắn sẽ bắt đầu cho cuộc chinh phạt mới của mình ở sàn đài Wintrust Arena (Chicago) vào ngày 12-10. Trận đấu sẽ được chiếu trực tiếp trên DAZN, và sẽ là cơ hội để Usyk chứng minh, “phi thăng hạng nặng” có phải là một hành động quá sức mình?

Tin cùng chuyên mục