Trọng tài Craig Thomson của trận Ajax - Real cũng chính là trọng tài của trận vòng loại Euro 2012 giữa Italia và Serbia hồi tháng 10. Chỉ riêng trận vòng loại đó đã quá đủ rắc rối rồi - Craig Thomson buộc phải hủy bỏ trận đấu chỉ sau 7 phút vì khán giả Serbia làm loạn. Ấy thế mà trận Champions League đêm thứ Ba vừa qua lại tiếp tục gây ra những phiền phức mới.

Sergio Ramos rời sân sau khi nhận thẻ vàng thứ nhì.
Phiền phức trong 5 phút cuối cùng. Trong 85 phút đầu thì chẳng có gì đặc biệt. Real, một Real cực mạnh, đã ung dung ghi 4 bàn không gỡ vào lưới Ajax để chắc chắn giành ngôi đầu bảng G sớm một vòng đấu. Những khi chỉ còn 5 phút, tiền vệ Alonso của họ đã câu giờ lộ liễu đến độ bất cứ ai chứng kiến cũng có cảm giác rằng Alonso... cố ý cho trọng tài thấy anh ta đang câu giờ.
Để thực hiện một quả đá phạt lên trên từ sân nhà, Alonso đã dừng lại không dưới 2 lần khi chạy đà, mỗi lần ngừng lại đều lùi thêm một chút. Các cầu thủ Ajax đương nhiên rất tức và trọng tài Thomson không thể không đến phạt ngay Alonso một chiếc thẻ vàng - mà ngay sau đó đã biến thành thẻ đỏ vì là thẻ vàng thứ nhì.
Chưa hết, đến phút 90, hậu vệ Sergio Ramos cũng cố tình tỏ ra “từ tốn” y như Alonso khi đá quả phát bóng từ vạch 5m50 mặc dù Ramos cũng đã mang một thẻ vàng và mới vừa tận mắt chứng kiến Alonso vì sao bị đuổi. Tiền đạo đội trưởng Luis Suarez của Ajax nổi khùng, và trọng tài Craig Thomson cũng lại rút chiếc thẻ vàng thứ nhì ra truất quyền thi đấu Ramos.
Về mặt luật mà nói, cả Ramos lẫn Alonso sẽ “bị treo giò” ít nhất là một trận đấu kế tiếp. Nhưng về thực tiễn mà nói, trận kế tiếp ấy của Real lại là một trận cầu vô nghĩa bởi nó chẳng ảnh hưởng gì đến ngôi đầu bảng chung cuộc của họ. Cho nên, “bị treo giò” ở đây thực ra lại là một dịp vô giá để Alonso và Ramos tẩy sạch hồ sơ kỷ luật trước khi trở lại đấu trường Champions League trong tình trạng “tươi mới” hoàn toàn.
Và đó chính là ý đồ của họ - hãy tin chắc như vậy, bất kể họ biện bạch thế nào! Trước khi rời sân, Ramos đã bắt tay trọng tài. Sau khi Ramos rời sân, HLV Mourinho nhảy dựng lên trong khu vực kỹ thuật, tức tốc điều chỉnh các vị trí như thể cuộc chiến vẫn còn cam go lắm lắm và rồi cả thầy lẫn trò sau đó đã ra sức thanh minh rằng họ chỉ sơ ý bị phạt chứ không hề có mưu đồ “rửa thẻ”.
Họ càng cãi thì màn kịch của họ chỉ càng sống sượng mà thôi. Đây là Champions League, là bóng đá đỉnh cao chứ đâu phải bóng đá phong trào mà bảo là không biết cần làm điều gì và cần tránh điều gì. Đã thắng áp đảo tới 4-0 và nhất là đã đến những phút cuối thì chẳng tội vạ gì mà phải câu giờ. Đồng thời, đã “đầy sạn trong đầu” như Alonso và Ramos thì không thể nói là không biết lỗi câu giờ sẽ dẫn đến hình phạt nào - nhất là khi họ đã dính trước một thẻ phạt.
o0o
Vấn đề bây giờ là UEFA sẽ xử lý ra sao trước biểu hiện - xin nhấn mạnh là mới chỉ biểu hiện thôi - cố tình phạm luật để mà lách luật của 2 cầu thủ Real. Treo giò họ ư? Đương nhiên là phải treo giò rồi, nhưng trong bao lâu?
Giới thạo tin bảo rằng UEFA khó mà chấp nhận để Mourinho xỏ mũi (một lần nữa). Hành vi câu giờ của Alonso và Ramos có thể tăng nặng thành “hành vi phi thể thao” hoặc là “gây tai tiếng cho bóng đá” và rồi án treo giò một trận sẽ tăng thành nhiều trận. Mặc dù vậy, cái khó cho UEFA là dựa vào đâu để xác định tình tiết tăng nặng trong vụ này, bởi thế giới bóng đá đâu thiếu gì trường hợp đã làm và sẽ làm như Alonso và Ramos ở trận đấu vừa qua.
Cho nên, theo bình luận của một tờ báo Anh hôm qua thì UEFA có lẽ nên... lờ vụ này đi. Suy cho cùng, màn kịch của thầy trò Mourinho đúng là “phô” thật, nhưng hoàn toàn chưa phải một trọng tội. Để gọi là trọng tội thì hãy nhìn lại Luis Suarez ở đội hình Ajax. Hồi World Cup 2010, anh chàng Uruguay này đã cố ý lấy tay cản một bàn thắng của đối phương trong trận tứ kết Ghana - Uruguay nhưng vị Thượng đế bóng đá đã không chịu trừng phạt đội bóng của Suarez một cách đích đáng. Quả phạt đền ở phút chót của hiệp phụ đã không được Ghana chuyển thành bàn thắng quyết định và rồi Ghana thua luôn trong loạt thi sút 11m kế đó...
Cuối tuần qua, vài ngày trước trận Champions League với Real, Suarez đã ngoạm luôn một miếng rõ đau vào vai một cầu thủ PSV Eindhoven. Anh ta bị chính Ajax phạt, bị không ít người tẩy chay, bị đề nghị treo giò 7 trận ở Hà Lan. Như vậy, trong bóng đá rõ ràng vẫn còn nhiều điều tồi tệ hơn, đáng phàn nàn hơn hẳn hành vi cố ý nhận thẻ vàng của Alonso và Ramos...
Tiến Minh tổng hợp