Arsenal đang ở vào thế buộc phải thay đổi những kết quả tồi tệ trong thời gian qua, và một trận thắng trước “đối thủ truyền kiếp” Manchester United sẽ giúp cho toàn đội hưng phấn hơn bao giờ hết.
1. Trong sâu thẳm trái tim của các CĐV Arsenal, Pháo thủ có thể thua bất kỳ đội bóng nào nhưng không được phép thất bại trước Quỷ đỏ Manchester United. Có quá nhiều điều đối nghịch giữa 2 CLB này, đủ để biến họ thành một cặp đôi tương xứng nhưng không bao giờ đội trời chung.
Người ta vẫn nhớ rõ những gì Roy Keane và Patrick Vieira đã làm khi họ lao vào nhau, như thể mỗi trận đấu là cuộc chiến cuối cùng của đời mình. Rồi đến chiếc bánh pizza mà Cesc Fabregas ném vào người Alex Ferguson trong đường hầm của sân Old Trafford khi Arsenal thua trận. Không thể khác được, người dân Manchester và người dân thủ đô đều quyết chiến vì một trận thắng, cho dù họ phải ra sân ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Những trận đấu giữa Arsenal - Manchester có tất cả mọi thứ trong bóng đá: từ đấu khẩu khiêu khích trước trận cho đến sự hấp dẫn, kịch tính và cả bạo lực xô xát trong trận và kết thúc là những thẻ phạt, những án kỷ luật, những tranh cãi không bao giờ dứt...
![]() |
Một trong những hình ảnh gợi nhớ đến sự kình địch của Arsenal và Man.United.
2. Nhưng tất cả cũng chỉ là một chút liên tưởng về quá khứ, 10 năm qua, bóng đá thế giới có quá nhiều sự đổi thay, có lẽ cả 2 đại gia này cũng vì những sự đổi thay đó mà sa sút và ngay cả mùa giải này cũng như thế khi có lẽ chức vô địch nằm xa tầm tay của cả 2 khi Chelsea và Man.City vẫn hừng hực khí thế để băng về đích.
Arsenal vẫn còn đó HLV lão luyện Arsene Wenger, nhưng vì trả nợ cho việc xây dựng sân Emirates buộc ông phải bán đi những trụ cột của mình theo từng mùa giải và một lý do khác cũng được khá nhiều CĐV nhìn thấy đó chính là sự "ngây thơ" trong chiến thuật cũng như lối chơi của mình, chính sự "ngây thơ" ấy là nguyên nhân khiến Pháo thủ trắng tay 9 năm trời và năm vừa rồi chỉ giành được chiếc Cúp FA rất khó khăn.
Đối với Quỷ đỏ, Alex Ferguson ra đi như mang đi luôn cái hồn "quỹ dữ" trong lối chơi, các cầu thủ sa sút phong độ một cách tệ hại dù vẫn còn nguyên đó đội hình lên ngôi 2 năm về trước, David Moyes tiếp quản ngôi vương của đội bóng này một cách quá áp lực rồi chuyện gì đến cũng đã đến, những kỷ lục "xấu hổ" liên tục bị phá vỡ và Moyes phải ra đi dù chỉ hoàn thành 1/6 thời gian của bản hợp đồng, trong khi đó Van Gaal vẫn phải đi tìm tiếng nói chung của toàn đội khiến Man.United cũng không đặt được kỳ vọng cao trong mùa giải năm nay.
Một điểm chung giữa 2 đội là họ đều rất bận rộn trên thị trường ở các kỳ chuyển nhượng vừa rồi. Man. United bỏ ra 150 triệu bảng, trong khi Arsenal cũng đã chi đến 125 triệu bảng từ tháng 8-2013, với những tên tuổi lừng lẫy như Mesut Oezil và Alexis Sanchez. Cho tới giờ, tiền bạc vẫn chưa thể đảm bảo được những chiến thắng.
3. Có thể thấy về tương quan là khá cân bằng nhưng Wenger đang có chút lợi thế hơn so với đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Ngoài việc Man.United phải làm khách trên sân Emirates thì có thể thấy Van Gaal còn quá mới mẻ tại giải Ngoại hạng Anh.
Ông phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chấn thương ngay khi vừa tiếp quản CLB. Tin xấu dồn dập đến trong loạt trận của các ĐTQG vừa qua, khi David De Gea, Michael Carrick, Daley Blind và có thể là Di Maria đều dính chấn thương, kéo dài thêm danh sách nghỉ đấu của Man. United. Ngoài ra hàng thủ của Man.United cũng là một điểm yếu "chết người" của họ, sắp tới họ sẽ phải vất vả trước những tên lửa như Sanchez, Welbeck , Chamberlain đang có phong độ rất cao.
Trong khi đó đoàn quân của đội chủ nhà sẽ có sự phục vụ trở lại của một số nhân tố nòng cốt như Jack Wilshere, Theo Walcott. Ngoài ra các cầu thủ dự bị như Joel Campbell, Podolski, Rosicki luôn trong tư thế sẵn sàng. Đây được đánh giá là động lực quan trọng cho Arsenal để tiếp đón đối thủ truyền kiếp. Sau loạt trận quốc tế giữa tuần qua, hy vọng các học trò của Wenger tìm lại được nhịp thi đấu, họ cần phải cho thấy tính kỷ luật, tổ chức và sự mạnh mẽ trong lối chơi như để thể hiện nửa đầu mùa giải vừa rồi, không chỉ 3 điểm hoàn toàn nằm trong tay mà còn là sự hưng phấn, lên tinh thần cho cả mùa giải về sau. Phải thắng thôi các Pháo thủ, các CĐV Arsenal đã chờ quá lâu rồi!
NGUYỄN QUÝ THIỆN
(Đại học Bách khoa TPHCM)