Kể từ khi để thua võ sĩ Kyrgyzstan Valentina Shevchenko hồi đầu năm nay, hôm 28-1, trong sự kiện UFC on Fox 23, qua đó, chấm dứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, Pena đã vắng bóng trên đài bát giác trong suốt hơn 9 tháng trời mà không rõ lý do. Giờ đây, với việc chuẩn bị làm mẹ, Pena sẽ còn tiếp tục vắng bóng trong một thời gian dài sắp tới. Sau thông báo của Pena trên Instagram, quản lý của cô, ông Oren Hodak ở KO Reps cũng đã lên tiếng xác nhận sự chính xác của thông tin này với MMMWeekly.com.
Được biết, sau trận thua Shevchenko (trận đấu biến Shevchenko trở thành 1 trong 3 võ sĩ nữ có giá nhất ở UFC tính vào thời điểm này, chỉ xếp sau Chris Cyborg và Amanda Nunes), Pena đã âm thầm chuyển nhà từ quê hương Spokane, nơi cô sinh ra, lớn lên và trưởng thành, đến Chicago để sống cùng bạn trai là một nhân viên cảnh sát của thành phố này. Đây cũng chính là cha của con cô. Pena không nói cụ thể cô đã mang thai từ khi nào nhưng chắc chắn, cô sẽ không quay trở lại đài bát giác ít nhất cho đến cuối năm 2018.
Pena – còn được biết đến với biệt danh “Phù thủy Venezuela” – có thành tích 8 trận thắng, 3 trận thua ở đấu trường võ tự do. Cô tham gia UFC từ năm 2013 và đã trải qua 4 trận thắng, chỉ chịu thua 1 lần duy nhất trước Shevchenko. Trong quá khứ, Pena từng bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi bạo lực, nhưng sau đó Tòa án đã hủy bỏ cáo buộc vì Pena không có vi phạm nào tiếp theo trong khoảng thời gian 1 năm.
Các tin, bài viết khác
-
Thách thức chờ đón
-
Cái bóng quá lớn của ông Park
-
Giải vô địch U23 Đông Nam Á: Hành trình kỳ lạ của U23 Việt Nam
-
Georgina: “Cuộc sống của tôi thay đổi vào ngày gặp Ronaldo“
-
Ronaldo và Georgina tiết lộ giới tính cặp song sinh trong video đáng yêu
-
Bí mật của Pep Guardiola, 500.000 euro giấu trong tài khoản ở Andorra
-
Olympic Tokyo 2020: Có một đoàn thể thao khao khát về quyền được sống
-
Lịch sử sắp sang trang
-
Khoảng trống về cơ chế
-
Từ Lê Công Vinh đến Đoàn Văn Hậu