Admin Fan Page Liverpool’s fan Việt Nam Forever: “Tỏ tình bị từ chối đau một, mà đội mình yêu thích thua một cách tâm phục khẩu phục thì đau gấp 10”.
* Lý Huỳnh Nguyễn: “Kệ đời… Nhưng sao mà sỉ nhục người xem quá”.
* CĐV Cường Liverpool: “Bóng đá không phải là phim, không phải lúc nào cũng như lúc nào”.
* CĐV Vu Phong: “Lúc còn Sturridge, lúc bế tắc anh vực dậy tinh thần toàn đội! Bây giờ Balo quá lười di chuyển, làm cho cả đội cũng lười theo. Hix”.
* CĐV Tiêu Bất Điểm: “Mua toàn cầu thủ bỏ đi. Đá chả ra quái gì. Có khi giữ đội hình như trước, bây giờ đang đứng thứ hai hoặc đứng đầu”.
![]() |
* CĐV Ánh Sáng Tâm Hồn: “Biết sao được? Nuốt đắng làm niềm tin vậy”.
* CĐV Đỗ Phi: “Chán ông HLV quá rồi”.
* CĐV Giau Tran: “Ức chế! Coi hết hiệp 1 tắt máy. Thiếu ý tưởng tấn công quá. Chỉ biết chờ Sturridge quay trở lại thôi. Mùa giải này coi như vứt đi”.
* CĐV Nguyễn Anh Sơn (phản ứng ngay sau câu bình luận của HLV Brendan Rodgers là: “Dù sao Liverpool vẫn cứng đáng có 1 điểm”): “Xứng đáng cái gì? Đá dưới cơ hẳn. Không thua 2, 3 quả là may mắn rồi. Đá với những đội yếu mà toàn để họ bắt bài. Liv năm ngoái đâu rồi???”.
* CĐV Trí Thân (cũng phản ứng sau bình luận của ông Rodgers): “Xứng đáng có 1 điểm? Đây là lời phát biểu của HLV một đội lớn khi đội mình đá với đội yếu hơn hả? Ông chỉ tiếc 1 điểm mất đi thôi à?”.
* CĐV Lâm Phạm: “Từ bao giờ mà chúng ta “Xứng đáng có được 1 điểm” trong những trận cầu bình thường như thế này nhỉ?”.
Đ.Hg