Được ví như là người truyền lửa của bóng đá TPHCM khi cô đang là cầu thủ thành công với 4 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng. Trên cương vị HLV trưởng đội tuyển nữ TPHCM, Kim Chi đang có 2 năm liền đưa đội nhà bước lên bục vinh quang ở giải VĐQG để đưa bóng đá Thành phố bước sang giai đoạn mới.
![]() |
HLV Đoàn Thị Kim Chi. Ảnh: N.A
Với những thành công trên, rõ ràng ở bóng đá Việt Nam, HLV Kim Chi là một biểu tượng mà bất kỳ đồng nghiệp nam nào cũng không thể so sánh về danh hiệu lẫn đóng góp. Nhưng cô gái vàng này vẫn có nhiều nỗi niềm chất chứa trong ngày 8-3…
Trước ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, HLV Kim Chi tâm sự: “Lâu lắm rồi, tôi cũng không quan tâm đến chuyện ngày lễ 8-3. Năm nào, tôi cũng tập luyện và toàn đội phải chuẩn bị cho mùa bóng mới. Bóng đá nữ, nếu ai có bạn trai thì niềm vui sẽ lớn hơn. Còn không thì vẫn như mọi năm thôi. Mọi người vẫn tập luyện mỗi ngày. Như ngày 8-3 tới, những cầu thủ nào có bạn trai sẽ được đi chơi vào buổi tối. Nhưng theo quy định, các em sẽ về trước 22 giờ theo đúng quy định”.
Bóng đá nữ luôn chịu thiệt thòi rất nhiều so với bóng đá nam. Dù những cầu thủ nữ mới đem về thành tích cao nhất và đáng tự hào nhất cho bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua trên mọi đấu trường.
Đó cũng là lý do vì sao có những ngày dành riêng cho phái đẹp như ngày quốc tế phụ nữ 8-3. Tuy nhiên, HLV Kim Chi cũng giống như các cầu thủ nữ khác, thường không có niềm vui trọn vẹn trong ngày 8-3.
HLV Kim Chi từng chia sẻ: “Vinh quang và cay đắng, tôi đã nhận đủ trong nhiều năm thi đấu. Tôi may mắn hơn các đồng nghiệp khác là được đi học và giành nhiều vinh quang. Chuyện cuộc sống thì như duyên số thôi, điều gì đến sẽ đến...”.
Duyên số ấy đã đưa Kim Chi đến với trái bóng tròn và gắn bó như người tình trăm năm. Và nhiều người vẫn chưa bao giờ quên được hình ảnh Kim Chi nằm bất động với cái đầu đầy máu, sau một tình huống ngã trong trận đấu với Myanmar trên đất Lào (SEA Games 25).
LÊ HOÀI