Về Man.United, câu chuyện hiển hiện rõ nhất thông qua màn trình diễn vừa rồi trước Man.City là nhân sự trung tuyến.
Trung tuyến là khu vực cho thấy rõ nhất khả năng huấn luyện của Jose Mourinho cũng như khả năng của Ander Herrera, Marouane Fellaini, thể hiện khi Man.Utd không cầm bóng.
Trên lý thuyết, như mình đã nhiều lần nhắc tới, Mourinho áp dụng phương pháp phòng ngự khu vực nhưng nghiêng rất nhiều định hướng về đối thủ - nói cách khác là mỗi người được phân chia một khu vực không cố định và có nhiệm vụ kèm người “1 chọi 1” khi có ai đó của đối phương tiến vào khu vực của mình.
Herrera và Fellaini đã chơi như vậy trong suốt cả trận, nhiệm vụ của họ là đối đầu với Toure và Fernandinho. Tuy nhiên sự phức tạp nằm ở chỗ, khi Man.City đưa bóng tới 1/3 sân ở giữa, cả 2 phải biết đường bỏ người mình kèm để lùi về chắn hông cho Carrick hoặc áp sát để ép bóng vào chân các trung vệ Man.City. Nhìn chung, khác với lượt đi, Man.United đã bảo vệ trung lộ tương đối ổn.
Điểm yếu nằm ở Henrikh Mkhitaryan khi một lần nữa anh liên tục bối rối, chọn vị trí kém chủ động và không để ý theo người sát sao. Việc Kolarov có một vài quả tạt nguy hiểm khi dâng cao chính nhờ Mkhi kém tập trung. Chuyện này có thể giải thích bởi suốt 3 năm ở Dortmund, Mkhitaryan không phải phòng ngự theo phương án trên.
Mkhitaryan cũng tỏ ra không thực sự hiệu quả trong tấn công (phản công) bởi anh thường chủ đích phối hợp trong khi phía trên hầu như chỉ có Rashford ở gần. Mkhitaryan không tạo được đột biến độc lập trong trận này và vì vậy nhìn chung đã có một màn trình diễn đáng thất vọng.
Dù sao, đây cũng là trận đấu mà Mourinho đạt mục đích.
Trung tuyến là khu vực cho thấy rõ nhất khả năng huấn luyện của Jose Mourinho cũng như khả năng của Ander Herrera, Marouane Fellaini, thể hiện khi Man.Utd không cầm bóng.
Trên lý thuyết, như mình đã nhiều lần nhắc tới, Mourinho áp dụng phương pháp phòng ngự khu vực nhưng nghiêng rất nhiều định hướng về đối thủ - nói cách khác là mỗi người được phân chia một khu vực không cố định và có nhiệm vụ kèm người “1 chọi 1” khi có ai đó của đối phương tiến vào khu vực của mình.
Herrera và Fellaini đã chơi như vậy trong suốt cả trận, nhiệm vụ của họ là đối đầu với Toure và Fernandinho. Tuy nhiên sự phức tạp nằm ở chỗ, khi Man.City đưa bóng tới 1/3 sân ở giữa, cả 2 phải biết đường bỏ người mình kèm để lùi về chắn hông cho Carrick hoặc áp sát để ép bóng vào chân các trung vệ Man.City. Nhìn chung, khác với lượt đi, Man.United đã bảo vệ trung lộ tương đối ổn.
Điểm yếu nằm ở Henrikh Mkhitaryan khi một lần nữa anh liên tục bối rối, chọn vị trí kém chủ động và không để ý theo người sát sao. Việc Kolarov có một vài quả tạt nguy hiểm khi dâng cao chính nhờ Mkhi kém tập trung. Chuyện này có thể giải thích bởi suốt 3 năm ở Dortmund, Mkhitaryan không phải phòng ngự theo phương án trên.
Mkhitaryan cũng tỏ ra không thực sự hiệu quả trong tấn công (phản công) bởi anh thường chủ đích phối hợp trong khi phía trên hầu như chỉ có Rashford ở gần. Mkhitaryan không tạo được đột biến độc lập trong trận này và vì vậy nhìn chung đã có một màn trình diễn đáng thất vọng.
Dù sao, đây cũng là trận đấu mà Mourinho đạt mục đích.