Man City thiếu phó tướng

Sau khi Man City chính thức công bố ký hợp đồng với HLV Pep Guardiola từ Bayern Munich, hẳn ai cũng nghĩ mùa giải tiếp theo sẽ là 1 mùa giải tươi đẹp sau 2 năm ngậm ngùi chia tay chiếc cúp Premiere League.

Tuy nhiên cuộc sống đầy rẫy những bất ngờ và bóng đá cũng không khác biệt. Đã qua 24 trận đấu bao gồm cả 3 trận giao hữu đầu mùa, trận hay có, trận dở có nhưng ta phải rút ra 1 điều rằng, Pep thực sự là 1 HLV thiên tài nhưng Man City lại thiếu đi 1 thủ lĩnh trên sân.

Man City thiếu phó tướng ảnh 1

Kompany đã là thủ lĩnh của Man City từ thời HLV Mancini, bao năm trôi qua nhưng không ai có thể nghi ngờ tố chất thủ lĩnh của anh. Cả đội chơi thiếu lửa, anh thay HLV truyền lửa cho các đồng đội, CLB bị dẫn điểm, anh lại là người dẫn đầu đồng đội tiến lên. Đơn giản Kompany sinh ra để làm thủ lĩnh. Thiếu anh, Man City vẫn còn có các đội phó Pablo Zabaleta, Yaya Toure và Joe Hart.

Đáng tiếc rằng Joe Hart đã bị sớm đẩy sang Torino vì không hợp triết lý của Pep. Yaya Toure thì bất đồng quan điểm với HLV và mới chỉ được trở lại ở trận gặp Crystal Palace gần đây. Pablo Zabaleta thì không còn phong độ lẫn thể trạng tốt nhất. Và giờ khi Vinny liên tục chấn thương liệu ai còn xứng đáng để đeo trên tay tấm băng đội trưởng của City.

Hãy nhìn lại Barcelona và Bayern Munich dưới thời Pep. 2 CLB này luôn có 1 thủ lĩnh trên sân đó Carlos Pyol và Phillips Lahm. Nếu không có 2 người này thì vẫn đó có Iniesta, Xavi, Neuer và Xabi Alonso. Họ chính là những người làm nền tảng để Pep xây dựng đế chế của mình ở Tây Ban Nha và Đức.

Pep dù có tài đến đâu nhưng nếu không có 1 phó tướng đắc lực trên sân chỉ huy các cầu thủ thì cũng khó lòng có thể thành công. Đội trưởng của Man City hiện tại là David Silva, ta không thể nói là anh không xứng đáng làm đội trưởng CLB sau bao năm cống hiến, đơn giản là anh quá hiền lành và ít nói. Đội trưởng phải là người mà đội mình thì nể mà đội bạn thì sợ, đáng tiếc mẫu người này trong đội hình chính của Pep chả có ai...

#VC - #MCFCVN
QUỲNH ANH (tổng hợp)

Bóng đá trong nước

Đà Nẵng – B.Bình Dương: Cuộc đấu giữa những người quen (18g, ngày 5-6)

Tâm điểm của vòng 11 V-League 2023 hướng vào nhóm cuối bảng với hai trận đối đầu mang tính cạnh tranh trực tiếp trên sân Hòa Xuân và Vinh, nơi mà cả hai đội chủ nhà đồng loạt cùng thay HLV trưởng trước vòng đấu này. Trong đó, cuộc so tài trên sân Hòa Xuân đáng chú ý khi đây là sự trở lại của HLV Lê Huỳnh Đức.

Bóng đá quốc tế