“Ma thuật” Francesco Totti

“Có lẽ các CĐV bóng đá Italia không cần thêm một bộ truyện anh hùng nào nữa vì sau tất cả, họ đã và đang chứng kiến một nhân vật như thế trước mắt mình – Francesco Totti”. Đó là lời dẫn của tờ báo Anh The Guardian, cho một bài viết ca ngợi Francesco Totti khi anh liên tiếp vào sân từ ghế dự bị cứu AS Roma khỏi những trận thua, để tiếp tục giúp đội thủ đô bám trụ vị trí thứ 3 và hiện đã bỏ xa đội bám đuổi là Inter Milan tới 7 điểm.

Trên ESPN FC, James Horncastle viết những dòng cảm xúc: “Nước mắt đã rơi trên gương mặt người CĐV Roma nọ, nhưng anh cố gạt chúng đi. Anh không muốn đánh mất bất cứ điều gì trong thời khắc khó quên này, quyết định rút điện thoại ra và cố gắng quay lại cảnh tượng diễn ra dưới đường pitch. Những tiếng nấc xung quanh anh cứ trào lên liên tiếp như các đợt sóng ngầm được khơi dậy từ biển sâu”.

“Ma thuật” Francesco Totti ảnh 1

Đội trưởng Francesco Totti đang băng qua những tấm biển quảng cáo để hướng về những vòng tay của Curva Sud, sau khi vào sân từ ghế dự bị và ghi 2 bàn thắng muộn giúp Roma ngược dòng thắng Torino 3-2 trong đêm thứ tư. Trái ngược với những fan hâm mộ đang khóc sưng vù mắt, đội trưởng của Roma bình thản nhìn thẳng vào một chiếc camera và nói lời yêu với người bạn đời Ilary.

Đó chỉ là một trong số rất nhiều lần Totti khiến người Roma bật khóc hạnh phúc, nhưng có lẽ là lần cảm xúc bậc nhất, khi ngày anh giã từ sắp đến gần. Không ai ngoài những người trong cuộc biết liệu trận tiếp Chievo vào ngày 8-5, rất sớm thôi, có phải là trận đấu cuối cùng của Totti cho Roma trên sân nhà hay không.

Thế nên, họ càng trân quý những thời khắc rực sáng của anh trước Torino. Totti vào sân khi Roma bị dẫn 1-2 khi trận đấu chỉ còn lại 4 phút, nhưng chỉ 22 giây sau, anh đã gỡ hòa cho đội nhà từ cú chạm bóng đầu tiên. Đó là bàn thắng nhanh nhất của một cầu thủ vào sân từ băng dự bị ở Serie A mùa này. Đến cú chạm bóng thứ hai, anh dứt điểm thành bàn từ quả penalty muộn và đưa Roma đến chiến thắng. Đấy cũng là cú đúp đầu tiên của Totti trong hơn một năm qua, từ lần gần nhất là trận derby thủ đô với Lazio mùa trước, khi anh ăn mừng bằng cú selfie nổi tiếng…

Nhưng đó là câu chuyện của Totti và những người yêu quý anh, một câu chuyện có nguy cơ không còn được tiếp diễn từ mùa tới, khi mối quan hệ không êm đẹp giữa người đội trưởng và HLV Roma, Luciano Spalletti vẫn chưa được cải thiện.

Vòng đấu trước, khi Roma bị Atalanta dẫn 2-3 vào giữa hiệp hai, cũng chính Totti đã vào sân ghi bàn gỡ hòa ở phút 85. Anh tạo ra cơ hội ấn định tỷ số cho Edin Dzeko ở những phút cuối cùng, nhưng tiền đạo này không tận dụng thành công…

Tuy nhiên, trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Spalletti đã không chia sẻ quan điểm với các phóng viên, rằng Totti đã cứu Roma khỏi trận thua này, và cả trận đấu trước nữa, khi anh kiến tạo cho Mohamed Salah ghi bàn, giúp Roma cầm hòa Bologna 1-1. “Cậu ấy chẳng giải cứu điều gì cả”, ông nói thẳng thừng.

Có lẽ ngoài Spalletti, sự trỗi dậy bất ngờ của Totti đã được tất cả công nhận và ngợi khen. Mới hôm rồi, tờ Il Tempo đã không thèm đưa kết quả trận Roma – Torino nữa, mà thay vào đó, họ giăng hàng tít to tướng: Totti 3-2 Spalletti.

Nếu không có “ma thuật” của Totti, Roma đã không giành được điểm nào trong 3 trận đấu gần nhất. Nếu anh không ghi 2 bàn vào lưới Torino, Roma đã không tận dụng thành công thất bại 0-1 của Inter trước Genoa để ung dung cầm chặt vé dự Champions League mùa sau. Nếu Spalletti coi Totti là chướng ngại để Dzeko tỏa sáng, thì sự kết hợp tốt của hai tiền đạo này hôm Chủ nhật hẳn đã phản bội nhà cầm quân đầu trọc.

Sau cùng, một lần nữa Totti lại khiến tất cả nhắc đến mình như suốt những năm qua. Một lần nữa anh làm người Roma vỡ òa trong cảm xúc – thứ tuyệt vời nhất mà một người hâm mộ bóng đá muốn có khi bỏ công đến sân xem những trận đấu.

Chỉ có điều, không ai biết Totti sẽ giữ được sự xuất sắc ấy trong bao lâu nữa. Ở thành phố Vĩnh cửu Roma, Totti trong mắt muôn dân như một vị vua bất tử. Totti đã 39 tuổi rồi, và người ta vẫn mong anh tiếp tục chiến thắng mẹ thời gian. Spalletti thì không tin điều đó.

HOÀI THUẬN

Bóng đá quốc tế

Real Madrid và Man.United đều trị giá gần 5 tỷ bảng

Hai đội bóng nổi tiếng bật nhất thế giới, Real Madrid và Man.United đều có giá trị gần 5 tỷ bảng Anh, với 6 trong số 10 CLB bóng đá được xếp hạng hàng đầu trong danh sách giàu nhất của Forbes là đến từ Premier League.