Đáng ra ManCity có thể thắng với tỷ số 6-1 quen thuộc nhưng trọng tài cố tình tước 1 bàn của thằng “chú em” Iheanacho!
Chú em rất đáng khen, trẻ người ít kinh nghiệm nhưng cầm bóng tự tin, chạy chỗ thông minh và dứt điểm nhẹ nhàng. Lúc nào cũng vào sân từ dự bị khi trận đấu còn 2-10 phút nhưng luôn có dứt điểm và ghi bàn. Cần được ra sân nhiều hơn. Anh khen chú!
Raheem Sterling - Cú hattrick như một câu nói thẳng mặt cho những người cười chê rằng Man.City mua hớ. Nhìn cách Sterling chạy chỗ và tự tin ngoặt bóng tới 3 lần loại bỏ hàng thủ và thủ môn thì mới thấy được sự sung sướng của CĐV! Cải thiện hơn dứt điểm và khống chế ít chạm thì chú em này sẽ là cầu thủ tốp đầu Ngoại hạng Anh và tương lai sẽ còn dài vì chú em rất trẻ.
De Bruyne - bom tấn ngoại hạng! Chẳng cần phải khen nhiều vì không thể diễn tả hết được từ khi chuyển về Etihad, Bruyne chơi trận nào cũng hay kể cả khi Man.City thua. Phong độ rất ổn định. Giữ bóng tự tin, những cú lật cánh và sút xa bằng cả 2 chân thì quá tuyệt vời. Đáng tiếc thủ môn đội bạn quá xuất sắc và xà ngang từ chối nên Bruyne đã vuột cú đúp.
Fernandinho và Zabaleta còn cả Mangala nữa rất đáng khen!
Cuối cùng cầu thủ tôi để ý là Wilfried Bony với cú đúp bàn thắng và vài đường kiến tạo góp vào chiến thắng tưng bừng của Man xanh. Bony về Man.City trong bối cảnh Etihad có tới 4 tiền đạo trụ cột Aguero, Jovetic,Dzeko và Negredo (cho mượn) dù mùa trước và vài trận đầu mùa chưa thể hiện được nhưng những gì anh làm ở Swansea khiến tôi tin tưởng dù cho CĐV có chê bai.
Thân hình Bony cồng kềnh với đôi chân vòng kiềng và cặp mông to, khiến người xem dễ nhầm tưởng Bony khó có thể thi đấu lưu loát, nhưng trái lại Bony hoàn toàn có thể hoạt động độc lập ở hàng công, dù không thể tự tạo ra bóng như Aguero, Không những thế, chàng tiền đạo Bony lại có thể đá cắm và làm tường cực tốt và nếu không xoay xở được anh lập tức nhả lại cho tuyến 2 để tạo thêm cơ cho các cầu thủ chuyên sút xa như Toure Yaya , Fernandinho, De Bruyne?
Người ta có thể chê anh vì 10 cơ hội bỏ lỡ nhưng tôi chỉ cần cơ hội thứ 11 anh ghi bàn là đủ. Tiền đạo nhiệm vụ là ghi bàn, khác với thủ môn 10 pha cản phá thành công 1 pha thủng lưới vẫn bị chê nhưng tiền đạo thì khác 10 pha bỏ lỡ nhưng chỉ cần 1 pha ghi bàn là tên có thể gắn trên bảng điện tử. Tôi tin tưởng Bony vì thế!
Come on Man.City!
#capheden
Như Ý (tổng hợp)