Hấp dẫn quá Premier League ơi!

Vòng 1 giải Ngoại hạng Anh chỉ vừa mới khép lại, ấy vậy sự hấp dẫn từ nó đem lại vẫn đang đọng lại với những người yêu mến giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh này.
Đánh sập Chelsea ngay tại Stamford Bridge cho thấy một Burnley đáng gờm như thế nào.
Đánh sập Chelsea ngay tại Stamford Bridge cho thấy một Burnley đáng gờm như thế nào.

Sau Leicester, Chelsea lại gây bất ngờ khi là nhà đương kim vô địch có màn ra mắt tệ hại nhất, điều ít ai có thể nghĩ đến, một “lời nguyền” hậu thời HLV Sir Alex Ferguson khi cho rằng các nhà đương kim vô địch mùa trước thường sẽ thi đấu tệ hại ở mùa sau liệu đang có thật chăng? Quá nhiều điều thấy được ở vòng đấu đầu tiên để có thể hy vọng đây sẽ là một trong những mùa giải hấp dẫn.

Nhìn vào bảng xếp hạng hiện tại của Premier League, thật khó tin khi “tân binh” Hudderfield đang ngồi chung mâm với những Man.United, Man.City và Tottenham trong tốp đầu. Giành chiến thắng ấn tượng 3-0 ngay trên sân nhà của Crystal Palace thực sự là điều ít người dám nghĩ đến. Không chỉ là Hudderfield, việc những Leicester, Brington, Watford và Burnley gây khó cho tốp 6 “đại gia” mùa trước thực sự là điều “điên rồ” đến thú vị. Điều đó có ý nghĩa gì ư? Quá ý nghĩa là đằng khác.

Nếu như mùa giải 2016-2017, người ta mong chờ vào sự đấu đá cạnh tranh kịch liệt khi những HLV tên tuổi như Pep Guardiola, Jose Mourinho hay Antonio Conte hội tụ sẽ góp phần đẩy mạnh sự cạnh tranh giải đấu nhưng rồi thì kết quả ta chỉ thấy Chelsea “một mình một ngựa” băng về đích. Chính vì thế, sự trỗi dậy của nhóm các đội bóng phía dưới đang thực sự khiến Premier League trở nên cạnh tranh hơn khi nhóm 19 đội bóng đang dần có sự thu hẹp khoảng cách về trình độ, điều mà mọi người yêu mến giải đấu này vô cùng kỳ vọng.

Sở dĩ, như một “lời nguyền” tại Premier Leauge kể từ HLV Ferguson chia tay “Nhà hát của những giấc mơ” vào năm 2013, những nhà vô địch như Man.City, Chelsea và Leicester đều không thể cho thấy vị thế của nhà đương kim vô địch khi sớm tuột dốc trong mùa giải sau đó. Nhìn cái cách Chelsea bất ngờ thua thảm hại trước Burnley dường như đang minh chứng cho “lời nguyền” trên. Mùa giải này cũng cho thấy sự siết chặt giải Ngoại hạng Anh khi các trọng tài không ngần ngại thẳng tay rút thẻ đỏ. Như cái cách trọng tài Craig Pawson, người bắt chính trận đấu của Chelsea và Burnley chỉ rút 2 thẻ đỏ ở mùa giải trước, nhưng ngay trong trận mở màn mùa giải này “vị vua áo đen” đã cân bằng “thành tích” trên.

Vòng đấu của những “tân binh”, các đội bóng của giải Ngoại hạng Anh đã không ngừng chi mạnh tay cho mùa giải mới khi mỗi đội đều đem về những sự bổ sung chất lượng trong đội hình. Những “bom tấn” với cái giá không tưởng gần như bị đánh giá không đúng với giá trị thực, nhưng thật thú vị khi những cái tên như Alvaro Morata, Lacazette, Mohamed Salah, Romelu Lukaku cho đến Wayne Rooney đều tỏa sáng ấn tượng ngay vòng đấu đầu tiên. Điều này dường như càng khiến sự mong chờ theo dõi họ cho trận đấu tiếp theo như tăng cao.

37 bàn thắng đã được trình làng ngay trong vòng đấu đầu tiên, một con số không thể ấn tượng hơn khi số lượng bàn thắng của Premier League ngày càng gia tăng. Chỉ trong hai trận đấu khai màn đầu tiên, người hâm mộ đã được chứng kiến đến 13 bàn thắng. Kể từ khi giải Ngoại hạng Anh ra đời vào năm 1992, tính tới thời điển hiện tại, đã có hơn 1.893 bàn thắng được ghi, việc chạm mốc 2.000 bàn thắng dường như sẽ sớm xảy ra trong những vòng đấu tiếp theo nếu như các đội bóng cứ liên tục “nổ súng” như vậy. Có thể nói, sự vùng lên của các đội bóng nhỏ đang khiến giải Ngoại hạng Anh chứa đựng nhiều bất ngờ hơn bao giờ hết và quan trọng số bàn thắng đang ngày càng gia tăng, điều khiến người hâm mộ càng cảm thấy hào hứng với mùa giải này hơn bao giờ hết.

Tin cùng chuyên mục