Fenerbahce của Jose Mourinho lại mất điểm tại giải Thổ Nhĩ Kỳ

Ở trận đấu mới kết thúc vào rạng sáng nay (21-10) trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ - Super Lig, HLV Jose Mourinho cùng Fenerbahce lại đánh rơi điểm số khi để Samsunspor cầm hòa 2-2.

Việc phung phí quá nhiều cơ hội khiến Tadic (số 10) cùng các đồng đội phải trả giá bằng một trận hòa
Việc phung phí quá nhiều cơ hội khiến Tadic (số 10) cùng các đồng đội phải trả giá bằng một trận hòa

Khi chứng kiến hai đại kình địch xếp trên là Galatasaray và Besiktas đều đã giành chiến thắng, chắc hẳn “Người đặc biệt” Jose Mourinho không muốn Fenerbahce của ông sảy chân khi tới làm khách trên sân Samsunspor.

Tuy nhiên, đối thủ của Fenerbahce lại đang là một hiện tượng ở mùa giải năm nay. Samsunspor thậm chí còn xếp ngay trên Fenerbahce khi hơn 2 điểm. Chính vì vậy, một chiến thắng đồng nghĩa với việc Fenerbahce sẽ vượt qua được chính Samsunspor để đánh chiếm vị trí thứ 3.

Với chất lượng đội hình đồng đều hơn hẳn, Fenerbahce kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu. Các cơ hội lần lượt đến với Edin Dzeko và Fred, nhưng cả 2 đều dứt điểm không thành công.

Đến phút 24, sự lấn lướt của đội khách được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số. Từ pha ném biên mạnh bên cánh trái của Oosterwolde, hai trung vệ của Samsunspor xử lý thiếu an toàn khiến bóng tìm tới vị trí Dusan Tadic đang đợi sẵn. Chỉ với 1 chạm tinh tế, nhạc trưởng người Serbia tâng bóng ghi bàn, đưa Fenerbahce vươn lên dẫn trước 1-0.

Có lợi thế dẫn trước, Fenerbahce chơi càng tự tin hơn. Phút 36, Tadic tiếp tục gây sóng gió cho hàng phòng ngự Samsunspor khi thoát xuống và ngã trong vòng cấm. Nhưng tiếc rằng anh đã việt vị trước đó. 2 phút sau, vẫn là Tadic căng ngang thuận lợi vào phía trong cho đồng đội. Tuy nhiên Kostic lại dứt điểm quá hiền và để thủ môn Samsunspor ôm gọn trái bóng. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1 bàn cho Fenerbahce.

Ngay đầu hiệp 2, đội chủ nhà đã khiến Kostic phải hối hận vì pha hỏng ăn của mình ở cuối hiệp 1. Phút 48, Samsunspor gỡ hòa theo đúng kịch bản mà Kostic đã bỏ lỡ. Emre Kilinc căng ngang, còn Carlo Hulse đặt lòng hiểm hóc, san bằng tỷ số 1-1.

Saint-Maximin.jpg
Saint-Maximin nâng tỷ số lên 2-1 bằng một bàn thắng đẹp mắt

Bị gỡ hòa, HLV Jose Mourinho sau đó sử dụng một lúc 3 sự thay đổi người. Và một trong số đó phát huy hiệu quả chỉ sau ít phút có mặt trên sân. Phút 62, Alan Saint-Maximin có pha độc diễn bên cánh trái, vượt qua 2 cầu thủ phòng ngự bên phía đối phương trước khi dứt điểm chìm vào góc gần, giúp Fenerbahce lần thứ 2 vượt lên dẫn trước.

Thế nhưng, Fenerbahce lại đi vào vết xe đổ ở hiệp 1. Sau khi vượt lên, một loạt cơ hội đến với các học trò của Mourinho. Dẫu vậy, từ Dzeko, Szymanski cho tới tiền đạo vào sân thay người là En-Nesyri, tất cả đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Không thể kết liễu trận đấu, Fenerbahce nhận đòn hồi mã thương. Phút 88, Aydogdu ấn định tỷ số 2-2 cho Samsunspor với một cú sút vừa đủ để đưa bóng đi quá tầm với của thủ môn Livakovic.

Đánh rơi chiến thắng trước Samsunspor, Fenerbahce vẫn chôn chân ở vị trí thứ 4. Sau 8 trận đã đấu, Mourinho cùng các học trò đã mất điểm tới 3 lần với 2 hòa, 1 thua. Lúc này, họ đã bị đội đầu bảng Galatasaray bỏ xa tới 8 điểm. Dẫu vậy, “Người đặc biệt” phải tạm thời gác lại mối bận tâm ở đấu trường quốc nội. Trước mắt ông sẽ là màn tái ngộ với đội bóng cũ Man.United trên sân nhà ở lượt trận tiếp theo tại UEFA Europa League diễn ra sau đây 4 ngày.

Tin cùng chuyên mục