Một trận đấu rất kịch tính và đầy tiếc nuối cho cả 2 đội. Hàng phòng thủ ngày hôm nay đã thi đấu khá tệ. Trận hòa này khiến Arsenal gần như hết hy vọng có được danh hiệu ở mùa giải năm nay. Một vị trí trong tốp 3 là mục tiêu khả dĩ nhất của các Pháo thủ. Biểu ngữ trong trận tối nay: "Những câu chuyện đẹp đều có kết thúc. Tạm biệt Arsene". Làn sóng đòi “tạm biệt” HLV Wenger đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, SGGP Thể Thao tổng hợp vài ý kiến bạn đọc từ các fanpage Arsenal tại Việt Nam.
![]() |
Gia Cát Linh: Wenger không còn lòng tự trọng nữa rồi. Cái cách mất điểm ở những trận đấu đáng ra phải thắng, cái cách mất điểm ở những trận nếu thắng là đội bạn bị cắt đuôi... mà vẫn tặc lưỡi cho rằng chúng ta sẽ... Đúng là một tư duy già nua bảo thủ và kém cỏi được truyền từ người đứng đầu đến từng cầu thủ, an phận chấp nhận mọi thứ. Dừng lại đi ông già.
An Nguyen: Xin kể lại chuyện này về Johan Cruyff, người mới mất gần đây. Sau sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng (không cần nhắc lại) thì Johan Cruyff chuyển sang huấn luyện và cũng nhanh chóng gặt hái rất nhiều thành công. Ông đến Barcelona và thay đổi hoàn toàn nền móng của đội bóng này, giành 4 chức vô địch liên tiếp và 1 Cúp C1. Mặc dù vậy, sau 2 mùa giải trắng tay, Cruyff đã có dấu hiệu bế tắc và bất đồng sâu sắc với Chủ tịch Nunez. Kết quả là ông bị sa thải. Người hâm mộ phản ứng dữ dội và các chủ tịch sau này có mời ông trở lại, nhưng Cruyff đều từ chối. Thay vì vậy, ông tiến cử những người trẻ hơn như Frank Rijkaard hay Pep Guardiola. Bởi lẽ Cruyff tự biết mình đã hết bài và không thể huấn luyện được, ông chỉ thích hợp với vai trò cố vấn mà thôi. Barcelona sống với tinh thần Cruyff, nhưng sử dụng bộ não của những người trẻ hơn. Kết quả thì ai cũng đã rõ...
Ngô Phi Long: Arsenal có những chệch choạc nhưng họ vẫn sẽ ok thôi. Cách làm bóng đá của Arsene sẽ vẫn được tiếp nối, mình nghĩ nếu đội bóng không độc lập về tài chính sớm muộn cũng sẽ chỉ là con bài đánh bóng của các tỷ phú sớm nắng chiều mưa. Arsenal nên thể hiện rõ lập trường của mình. Dù sao người ta ta chỉ nhớ đến nhà vô địch nên đừng nói đến kẻ thứ 3, thứ 4. Nếu chịu chi thì phải thật sự, có vậy mới mong thay đổi.
Nguyễn Mạnh Cường: Các bạn tin không! 5 mùa giải rồi tôi từng sống chết bảo vệ Giáo sư! Nghĩ rằng tất cả chỉ do nền móng CLB nên ông phải hy sinh nhưng thật sự đến bây giờ thì chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật! Thà kết thúc một nỗi buồn còn hơn để 1 nỗi buồn không bao giờ kết thúc!
Tùng: Nhiều bạn "fan Arsene" hay nói cứ thua là đòi đuổi HLV... Thật ra không phải cứ thua, mà là cứ 1 lần xuống tận cùng của sự thất vọng, chán nản thì mới như thế. Ai là fan Arsenal đều yêu quý Giáo sư, nhưng cái gì cũng có giới hạn, Giáo sư cũng vậy... Kể cả sau đây là 1 chuỗi trận thăng hoa, đúng theo thông lệ, thì cũng không thay đổi được 1 sự thật rằng Arsenal cần 1 sự thay đổi và đó là Giáo sư phải thay đổi chính mình hoặc là chia tay nhau thôi…
Nguyễn Minh Ngọc: Đá thế hòa đã là may lắm rồi. Tất cả tại Wenger.Thử hỏi đội hình hiện tại mà đưa cho Pochetino hoặc Robetto Matinez chưa nói đến giao cho Pep huấn luyện sẽ khác rất nhiều. Khác ngay từ cách cầm bóng, sao tôi ghét cách chỉ đạo chuyền bóng về cho Ospina thế. Nói vậy thì bảo tôi hồ đồ, nhưng kịch bản như vậy 11 năm rồi, khôn nhà dại chợ, dày cùi rỗng ruột. Yêu Arsenal 19 năm nhưng phải đến 12 năm là mỗi khi xem Arsenal đá 10 trận thắng thì phải có 7-8 trận tim như muốn nhảy ra ngoài vì lo sợ, hồi hộp. Mong sao cổ động viên Arsenal sẽ làm lay chuyển được Wenger từ chức chứ đá nó không có hồn bị cả những đội bóng chiếu dưới dồn ép, cả đội ngôi sao thì nhiều mà không có một cầu thủ nào dám đột phá như Payes của West Ham.
Official Arsenal Fan Club in Vietnam
QUỲNH ANH (tổng hợp)