Do lung lay bởi đề nghị từ đội bóng Trung Quốc là Tianjin Quanjian, Diego Costa đã không được ra sân trong trận đấu với Leicester City cuối tuần trước. Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất cho thấy tiền đạo này đã đồng ý đàm phán để ở lại Chelsea. Thậm chí, Costa đã quay sang làm lành với HLV thể lực Julio Tous. Trước đó, chân sút người Tây Ban Nha đã thể hiện thái độ bất mãn sau khi ông Julio Tous không đồng ý để cầu thủ nghỉ ngơi vì gặp vấn đề ở vùng lưng. Điều này khiến cho HLV Conte vô cùng bực mình và gạch tên Diego Costa khỏi đội hình chính.
![]() |
Biếm họa về “quái thú” Diego Costa
Bản thân Diego Costa cũng đã từ chối sang CLB Tianjin Quanjian, nơi sẵn sàng trả anh mức lương 30 triệu bảng/năm. Thế nhưng, ngay khi vụ này vừa lắng xuống, chân sút người Tây Ban Nha đã đưa ra yêu sách mới với Chelsea. Cụ thể, theo báo giới Anh, Diego Costa muốn tăng gấp đôi mức lương hiện tại, từ 150.000 bảng/tuần lên 300.000 bảng/tuần. Nếu nhận mức lương này, chân sút sinh năm 1988 sẽ vượt qua Hazard trở thành người có thu nhập cao nhất Chelsea.
Vấn đề là giờ đây lãnh đạo đội bóng thành London đang cân nhắc khả năng ký mới của Diego Costa. Dù vậy, ông chủ Roman Abramovich không chấp nhận trả mức lương cao đến vậy. Nhà tài phiệt người Nga này chỉ có thể cung cấp cho anh mức lương 225.000 bảng/tuần với hợp đồng có thời hạn 5 năm.
Mùa giải năm nay, Costa vẫn đang là chân sút tốt nhất trên hàng công của Chelsea. Cụ thể trong 19 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, Costa đã mang về cho The Blues tổng cộng 14 bàn. HLV Antonio Conte cho biết ông không rõ mức độ chấn thương lưng mà tiền đạo gốc Brazil báo như thế nào: “Rất khó nói chính xác vì có phải là tôi đau lưng đâu. Việc biết rõ bao giờ Diego bình phục là rất quan trọng. Chúng tôi sẽ chờ diễn biến tình hình trong tuần tới”.
Thế nhưng, gạt sang một bên rắc rối mới nảy sinh với Costa, Chelsea đã nhanh chóng bỏ lại thất bại trước Spurs ở vòng trước lại phía sau và cho thấy họ ổn định thế nào trong cuộc đua vô địch với chiến thắng 3-0 trước Leicester với cú đúp của Marcos Alonso và bàn còn lại của Pedro. Thêm 1 trận sạch lưới nữa của hệ thống phòng ngự chắc chắn mà Conte xây dựng. Không Costa, Chelsea vẫn chạy tốt. The Blues tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu Premier League.
THIÊN HOÀNG (tổng hợp)