Trước trận này diễn ra, đội Croatia đã hoàn tất 3 trận với 7 điểm để tạm dẫn đầu giải. Theo sau là Hà Lan (4 điểm), Việt Nam (3 điểm), còn Trung Quốc cũng đã đá đủ 3 trận nhưng không có điểm nào. Vì thế cuộc so tài giữa Viiệt Nam và Hà Lan mang tính chất quyết định thứ hạng chung cuộc trong tốp 3 đội dẫn đầu.
Tính chất quan trọng như trên nên sau ít phút thăm dò, hai đội đã thay nhau tấn công tạo nên thế trận khá hấp dẫn. Các cầu thủ Việt Nam tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm, đáng chú ý là ở phút thứ 6, Trọng Luân đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi dứt điểm không chuẩn xác trong tình huống đối mặt thủ môn.

Sang hiệp hai, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu khởi sắc hơn. Phút 24 đội Việt Nam tung liền 4 cú sút chính xác nhưng bị thủ môn đội bạn xuất sắc cản phá được. Phút 26 Trọng Luân đi bóng đẹp mắt, chuyền cho Quốc Nam cân bằng tỷ số 1-1.
Trọng Luân còn bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số ở phút 28 khi anh sút trượt bóng ngay chính diện cầu môn. Phút 31 Ngọc Sơn để mất bóng, tạo nên pha phản công nhanh cho Hà Lan và Lahcen Bouyouzan đánh bại thủ môn Văn Huy nâng tỷ số lên 2-1.
Tuy nhiên đến phút 35, Hà Lan thi đấu ít người hơn khi Mats Velseboer bị thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Xuân Du. Từ chấm phạt đền, Đức Hòa đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội nhà.
Kết thúc giải, Cúp vô địch thuộc về Croatia. Đội Hà Lan xếp thứ nhì và Việt Nam thứ ba. Ngày mai 23-10, đội sẽ lên đường về nước để tham dự giải futsal Đông Nam Á 2017, đồng thời cũng là vòng loại giải futsal VĐ châu Á 2018.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Người hâm mộ TPHCM háo hức đi mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu
-
Đội tuyển U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 UAE
-
Đội tuyển Việt Nam vào TPHCM
-
HLV Park Hang-seo tỏ ý muốn Hoàng Đức xuất ngoại sớm
-
Đội tuyển nữ quốc gia Australia dự AFF Cup nữ 2022
-
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp hai HLV Park Hang-seo và Mai Đức Chung
-
U23 Việt Nam không có gì phải áp lực
-
Tuyển thủ bóng đá nữ Huỳnh Như được tuyên dương, mừng công
-
U23 Việt Nam rèn chiến thuật trước trận gặp UAE
-
Đội tuyển Việt Nam đủ lực lượng trước khi di chuyển vào TPHCM