Từ khóa: #đội bóng

Đường dài và ngựa mỏi

Đường dài và ngựa mỏi

Có vẻ như sự thận trọng của HLV Park Hang-seo đã đúng khi không gọi cầu thủ nào của TPHCM lên tuyển tham dự King’s Cup vừa qua. Đội bóng này hiện đứng ở vị trí số 1 nhưng khoảng cách với đội nhì bảng Hà Nội chỉ còn là 2 điểm sau khi kết thúc lượt đi. Trong 5 trận gần nhất, TPHCM thua 1 và hòa 2 trận.
Rút bầu sữa

Rút bầu sữa

Việc 2 đội bóng Thanh Hóa và Quảng Nam đang cùng đứng chót bảng xếp hạng V-League khi chưa thắng nổi một trận nào sau 5 vòng đầu tiên vừa bất ngờ nhưng cũng không bất ngờ.
Nỗi thất vọng của Olivier Giroud và đồng đội tại Arsenal.

Vết thương khó lành

Đây không phải là lần đầu Arsenal đối diện với nguy cơ phải xếp sau Tottenham. Hồi năm 2006, nếu Tottenham không bị ngộ độc thức ăn dẫn đến để thua trận cuối cùng thì chưa chắc Arsenal có vị trí thứ 4. 
PSG (phải) buộc phải thắng Nice.

Nice (3) - PSG (2): Buộc phải thắng

Nếu không muốn sớm giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch Ligue 1, đòi hỏi PSG phải có được thắng lợi trước Nice. Tuy nhiên, không dễ để thầy trò HLV Unai Emery ra về với 3 điểm.
Swansea (trái) nhiều khả năng sẽ thất bại trước Man.United.

Man.United (5) - Swansea (18): Khổ còn gặp khó

Đang cần điểm để nuôi hy vọng trụ hạng, Swansea lại phải chạm trán Man.United. Và trước đội bóng đang có thành tích tốt tại sân nhà ở Premier League mùa này, không có gì lạ nếu đội khách phải trắng tay ra về.
Ngọc Hoa (phải) là chỗ dựa tinh thần cho VTV Bình Điền Long An ở bán kết.  Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cuộc chiến tứ hùng

Sự khắc nghiệt của cuộc chơi khiến ngay cả giới chuyên môn cũng không dám chắc nhận định của mình về các cặp đấu bán kết diễn ra hôm nay sẽ xuôi theo chiều nào. 
 HLV Quang Bảo đã đề xuất quyết định tăng thêm viện quân trong giai đoạn lượt về.

Cần Thơ chờ... tiền

Chỉ hơn 1 điểm so với Long An, Cần Thơ đang có nguy cơ xuống hạng sau 2 năm lên chơi V-League. Thế nên, đội bóng Tây Đô quyết định tăng thêm viện quân trong giai đoạn lượt về.
U19 Việt Nam đá ăn ý và thăng hoa khi giành cúp vô địch giải. Ảnh: t.l

Cúp của thầy Việt

Trải qua chỉ 2 tuần ngắn ngủi, nhưng dưới bàn tay nhào nặn của HLV Vũ Hồng Việt, U19 Việt Nam vẫn đá ăn ý và thăng hoa khi giành cúp vô địch tại giải U19 quốc tế 2017.