Cứ vui đi

Bóng đá cần khán giả để cho thấy mình tồn tại. Sau những lùm xùm của trọng tài, rồi tiếp là vụ CLB Long An phản ứng dữ dội, tưởng chừng V-League đang “buồn buồn” sẽ đìu hiu hơn. Nhưng khá ngạc nhiên, các con số do BTC thống kê lại cho thấy lượng khán giả tăng. Đây là những con số đến từ sự ngẫu nhiên, hay khán giả Việt dễ giận nhưng cũng dễ quên (tha thứ) bởi niềm đam mê quá lớn? Dù gì đi nữa thì hãy cứ vui đi với những con số như vậy.

Bóng đá cần khán giả để cho thấy mình tồn tại. Sau những lùm xùm của trọng tài, rồi tiếp là vụ CLB Long An phản ứng dữ dội, tưởng chừng V-League đang “buồn buồn” sẽ đìu hiu hơn. Nhưng khá ngạc nhiên, các con số do BTC thống kê lại cho thấy lượng khán giả tăng. Đây là những con số đến từ sự ngẫu nhiên, hay khán giả Việt dễ giận nhưng cũng dễ quên (tha thứ) bởi niềm đam mê quá lớn? Dù gì đi nữa thì hãy cứ vui đi với những con số như vậy.

Vòng đấu thứ 9 còn hai trận đấu nữa, nhưng có thể nói đây là vòng đấu ấn tượng về khán giả. Trừ sân Gò Đậu - Bình Dương đón 2.000 khán giả, các sân còn lại đều có con số khoảng 10.000 khán giả: Sân Hòa Vang – Đà Nẵng đón 9.000 khán giả, sân Pleiku –Gia Lai 10.000, sân Lạch Tray –Hải Phòng 10.000, sân Thống Nhất – TPHCM 10.000. Trên khán đài không khí cổ vũ rộn rã, dưới sân cầu thủ thi đấu khá hay, nhiều bàn thắng đẹp. Tất cả đều là những điều người hâm mộ bóng đá cần.

Có lúc, tưởng chừng các sân khấu tại V-League sẽ đìu hiu sau hàng loạt sự cố không lấy làm vui. Những vòng đấu đầu tiên, con số thông kê của BTC nói lên nỗi lo này. Sự cố Long An-trọng tài ở vòng 6 tưởng như đẩy giải đấu vào sự vắng vẻ thêm nữa thì bất ngờ, các con số có tín hiệu khả quan. Ở các vòng đấu trước, con số trung bình chỉ khoảng 5.800 khán giả/trận, thì vòng 8 chứng kiến con số trung bình là 6.026 khán giả/trận. Vòng 9, khá nhiều sân có con số ấn tượng như đã liệt kê ở trên.

Từng tốp CĐV Nghệ An tiến vào sân Thống Nhất.  Ảnh: Dũng Phương


Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm sao các CLB duy trì được con số ấn tượng như vòng 9? Đội bóng phố núi Pleiku đang gặp khó khăn trong chính câu hỏi này. Chỉ sau vài trận thua, lượng khán giả đến sân của đội bóng của bầu Đức đã có sự thay đổi theo chiều hướng giảm đi (số khán giả đến sân trận HAGL – CLB TPHCM đông hơn HAGL – Khánh Hòa). Sân Thống Nhất vòng 9 có 10.000 khán giả, nhưng 90% là CĐV của… đội khách SLNA. Thông thường, lượng khán giả của CLB Sài Gòn chỉ vào khoảng vài ngàn, như trận CLB Sài Gòn – CLB Hà Nội chỉ có 1.000 khán giả tới sân.

Vẫn còn nhiều lăn tăn lắm, nhưng cứ tạm vui đi và xem những con số này vừa là niềm khích lệ, nhưng cũng là trách nhiệm đối với mỗi CLB, với VFF và VPF…

HỒNG ĐỨC


Cảm xúc ngày trở về

Một trong những cầu thủ xứng đáng được nhắc tên ở vòng đấu thứ 9 là tiền vệ Lê Duy Thanh, người cũ đã có bàn thắng ghi vào lưới HA.GL trong ngày trở lại sân Pleiku.

Bàn thắng ở phút bù giờ thứ nhất của Duy Thanh đã giúp cho Khánh Hòa chơi thăng hoa và hạ gục HA.GL với tỷ số 2-0 ngay tại sân Pleiku. Điều đáng nhắc là Duy Thanh đã không ăn mừng bàn thắng, với 2 tay giơ lên giống như lời xin lỗi khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

Bàn thắng vào lưới HA.GL ở vòng 9, đó là pha lập công thứ 2 của Duy Thanh vào lưới đội bóng cũ. Năm ngoái, Duy Thanh đã ấn định chiến thắng 4-1 cho Khánh Hòa trước HA.GL ở sân 19/8 Nha Trang.

Có thể nói Duy Thanh có mối nhân duyên khá đặc biệt với HA.GL, khi cả 2 lần giáp mặt đều ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Tuy nhiên, tiền vệ này không bao giờ ăn mừng, nhằm bày tỏ tình cảm với nơi đã giúp anh được lên chơi bóng chuyên nghiệp.

Trong quá khứ, Duy Thanh là gương mặt quen thuộc của khán giả Gia Lai. Tiền vệ sinh năm 1990 đã có 4 mùa bóng chơi cho HA.GL, nhưng cuộc cách mạng đưa lứa U.19 lên của bầu Đức đã khiến Duy Thanh khăn gói rời HA.GL trong nỗi buồn.

Chia tay phố Núi, Duy Thanh cập bến Tây Đô nhưng không được HLV Vũ Quang Bảo trọng dụng. Tiền vệ này đành trôi dạt về Khánh Hòa và được HLV Võ Đình Tân trọng dụng tài năng. Nhờ vậy, Duy Thanh đã tìm lại hình ảnh của 1 tiền vệ tài hoa ngày nào.

Mùa này, Duy Thanh đã thi đấu 5 trận cho Khánh Hòa và ghi được 2 bàn thắng. Nếu tiếp tục phong độ cao như hiện tại thì Duy Thanh sẽ chiếm được niềm tin rất lớn với HLV Võ Đình Tân, sau khi đội bóng phố Biển trở lại sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1.

Tại vòng 9, có những gương mặt khác xứng đáng được nhắc tên như Quốc Chí (Khánh Hòa) với 1 đường kiến tạo và cú nã đại bác tung lưới HA.GL. Đó là màn trình diễn đầy ấn tượng của cầu thủ từng có tuổi thơ phải đi bốc gạch thuê để kiếm tiền đá bóng.

Ngoài ra những cái tên khác như Trọng Hoàng (Thanh Hóa), Ngọc Duy (Sài Gòn FC), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam) cũng thi đấu khá xuất sắc. Họ đều là những gương mặt nổi trội trong 5 cặp đấu ở vòng 9 V-League 2017.

LÊ HOÀI

In trangVề đầu trangIn trangVề đầu trangIn trangIn trangVề đầu trangIn trangVề đầu trangVề đầu trang

Các tin, bài viết khác

Tin cùng chuyên mục