CLB Sài Gòn có ngoại binh “xịn”

Hôm qua, ngoại binh đến từ Brazil Patrick Dos Santos Cruz đã có mặt tại nơi đóng quân của CLB Sài Gòn để chuẩn bị cho trận đấu tại vòng 2 V-League 2017 với đối thủ SHB Đà Nẵng trên sân Thống Nhất vào cuối tuần này.

Hôm qua, ngoại binh đến từ Brazil Patrick Dos Santos Cruz đã có mặt tại nơi đóng quân của CLB Sài Gòn để chuẩn bị cho trận đấu tại vòng 2 V-League 2017 với đối thủ SHB Đà Nẵng trên sân Thống Nhất vào cuối tuần này.

Trước đó, CLB Sài Gòn đã đăng kí Patrick Dos Santos Cruz trong danh sách ngoại binh tham dự V.League 2017 tuy nhiên trải qua 1 vòng đấu thì chân sút từng chơi có Sau Paolo mới có mặt tại nơi đóng quân của CLB vì lí do riêng.

Patrick Dos Santos Cruz là người đã từng ăn tập ở các CLB hàng đầu Brazil như Corinthians, Sao Paulo hay Flamengo. Anh cũng có kinh nghiệm ở Đông Nam Á khi từng chơi bóng ở Indonesia và Malaysia. Đặc biệt, CLB hàng đầu Indonesia là Persib Bandung cũng muốn có Patrick ở mùa giải 2017, tuy vậy chân sút này đã chọn CLB Sài Gòn làm bến đỗ mới của mình. Thậm chí chân sút này đã từng khoác áo U.23 Brazil. Đặc biệt, Patrick Cruz không cần thử việc tại CLB Sài Gòn mà chỉ hoàn thành các thủ tục khám sức khỏe, điều này cho thấy chất lượng của ngoại binh này là không cần bàn cãi.

CLB Sài Gòn có ngoại binh “xịn” ảnh 1

Ông Giang Đông trao áo thi đấu cho Patrick. Ảnh: Quốc Huy

Đây là ngoại binh thứ 2 của Sài Gòn ở mùa bóng năm nay. Trước đó bản hợp đồng với Marcelo cũng đã giúp cho đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng khi anh là cầu thủ duy nhất lập công trong chiến thắng 1-0 của CLB Sài Gòn.

Với Patrick Dos Santos Cruz, Chủ tịch CLB Nguyễn Giang Đông cho rằng chân sút gốc Brazil sẽ là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện cho đội bóng của mình. Cầu thủ sinh năm 1993 có sở trường đá hộ công, với chiều cao ấn tượng (1,85m) sẽ là sự bổ sung cần thiết cho tiền đạo Marcelo trên hàng công. Cũng theo ông Đông, Patrick sẽ mà “món quà ra mắt” dành tặng cho người hâm mộ CLB Sài Gòn, cụ thể ông Đông cho biết chân sút này sẽ xuất phát trong đội hình chính của đội trong cuộc tiếp đón Đà Nẵng vào cuối tuần này.

ĐỨC THÀNH


Tân binh ngoại chất lượng cao

Vòng đầu tiên của V-League 2017 kết thúc với 15 bàn thắng, trong đó gần một nửa thuộc về ngoại binh (7 bàn). Một điều đáng lưu ý là toàn bộ 7 ngoại binh ghi bàn đều là tân binh. Ít nhiều cho người hâm mộ cảm nhận được V-League đang sàng lọc ngoại binh một cách kỹ lưỡng hơn.

Trước hết là nói về các ngoại binh đã quen mặt ở V-League và chỉ thay đội bóng. Henry ghi bàn ngay trong trận đầu chơi cho Cần Thơ. Ngược lại, Oseni ấn định tỷ số 2-1 cho Long An trong ngày ra mắt đội bóng mới. Điều thú vị là Henry và Oseni đã hoán đổi đội bóng cho nhau so với mùa giải trước, tức là mùa trước Henry đá cho Long An và Oseni chơi tại Tây Đô. Uche lập tức tạo dấu ấn chuyên môn với HLV ngoại Petrovic khi ghi bàn bàn thắng cho Thanh Hóa sau 2 mùa đá tại Khánh Hòa. Diao mùa trước chơi cho Quảng Nam đã làm khán giả Khánh Hòa tạm quên Uche bởi chính anh là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Khánh Hòa đánh bại B.Bình Dương.

Ba ngoại binh mới chân ướt chân ráo tới V-League nhanh chóng thể hiện mình. Alvaro có quốc tịch Philippines đã ghi bàn trong trận đầu tiên chơi cho CLB Hà Nội. Marcelo ghi bàn thắng duy nhất giúp CLB Sài Gòn đánh bại chủ nhà Hải Phòng. Và Thiago lập công cho Quảng Nam ngay trên sân tân binh CLB TPHCM.

HOÀNG HƯNG

Đọc nhiều nhất

Mbappe tri ân Messi và Sergio Ramos

Mbappe tri ân Messi và Sergio Ramos

Dù không thể thắng trận cuối cùng trong màu áo Paris Saint-Germain, Lionel Messi và Sergio Ramos vẫn được Kylian Mbappe tri ân bằng những lời có cánh.

Bóng đá trong nước

SLNA - CLB TPHCM: Chiến thắng để an toàn (18 giờ, ngày 6-6)

Đánh bại Đà Nẵng ở trận “chung kết ngược” để tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng, song CLB TPHCM vẫn chưa thể an toàn vì khoảng cách nhiều hơn 2 điểm có thể bị san lấp bất cứ lúc nào. Điều này càng có cơ sở khi thầy trò Vũ Tiến Thành còn quá nhiều vấn đề tại hàng thủ, và vòng kế tiếp phải gặp chủ nhà SLNA đang “khát” 3 điểm để chặn đà rơi tự do.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Roland Garros: Ons Jabeur lọt vào tứ kết lần đầu, sẽ đấu với người phụ nữ Brazil đầu tiên lọt vào TK từ năm 1968

Trong bản lý lịch rất ấn tượng suốt thời gian vừa qua của Ons Jabeur - tay vợt nữ xứ Ả rập và Bắc Phi liên tục làm nên lịch sử, cô vẫn đang “để trống thành tích thi đấu” ở Roland Garros - French Open. Hôm nay, cô gái 28 tuổi người Tunisia có thể tự hào hô lên rằng: “Cuối cùng, tôi cũng đã giành vé lọt vào tứ kết tại kỳ giải Grand Slam trên mặt sân đất nện tại Paris”.