Cherchesov bị hoài nghi

Sbornaya chưa thắng trong năm 2017

Để thua tuyển Bờ Biển Ngà (vốn đang sa sút rất nhiều trong những năm gần đây) với tỷ số cách biệt 0-2 ngay tại sân nhà FK Krasnodar Standion hôm 24-3 và bị tuyển Bỉ không sở hữu đội hình mạnh nhất (không có Kevin de Bruyne, trong khi chân sút số 1 Romelu Lukaku chỉ được tung vào sân trong hiệp đấu thứ 2 từ phút thứ 77, và Eden Hazard chỉ chơi trọn vẹn 5 phút cuối trận) cầm chân 3-3 ngay tại sân Olympiski Fisht Standion tại Sochi hôm 28-3, tuyển Nga vẫn chưa cho thấy bộ mặt khởi sắc hơn so với năm 2016, và cũng vì như vậy, sự hoài nghi dành tặng cho nhà cầm quân Stanislav Cherchesov đang ngày một gia tăng. Dư luận đang đặt nặng áp lực lên đôi vai của ông.

Cherchesov bị hoài nghi ảnh 1



Có thể miêu tả màn trình diễn của tuyển Nga, đặc biệt là của hàng hậu vệ Sbornaya là “hèn nhát và bạc nhược” trong trận đấu chống lại một Bờ Biển Nga gần như không có ngôi sao trong đội hình (ngoài trừ Wilfred Saha đang chơi cho Crystal Palace) và mới chơi rất tệ ở CAN 2017 khi bị loại ngay từ vòng bảng. Trong bàn thua đầu tiên, trung vệ Ilia Kutepov được báo giới ví như là “một chiếc lá cây bay bay nhẹ nhàng” trong pha tiến công “mạnh như bão tố” của tiền đạo đối phương là Jonathan Kodjia, để rồi khi anh này bị qua mặt, thủ thành Igor Ankifeev đã bất lực trước cú dứt điểm khiến bóng tung nóc lưới của cầu thủ người Bờ Biển Ngà. Ấy vậy mà, sau khi chứng kiến bóng bay vào lưới, Kutepov vỗ mạnh tay xuống mặt cỏ và phản ứng như thể đây chẳng phải là lỗi của anh, mà chính là lỗi của thủ thành kỳ cựu người Nga. Còn trong bàn thua thứ 2, cả một hàng hậu vệ đầy rẫy những chiếc bóng áo đỏ đã trở thành trò cười của thiên hạ khi để cho Zaha đột phá như thể một lưỡi dao sắc đâm xuyên qua khối rau câu màu đỏ dâu, cầu thủ thuộc biên chế Crystal Palace bên Premier League đã đột phá qua 4 chiếc bóng áo đỏ trước khi tung một cú sút khác lên nóc thượng và Akinfeev dù đã có phản ứng nhưng cũng không thể chạm tay vào bóng.

Trong suốt trận đấu với tuyển Bờ Biển Nga, tuyển Nga đều dâng lên tấn trong ngay khi tiếng còi khai cuộc hiệp 1 và hiệp 2 nổi lên, nhưng đó chỉ là những màn tấn công “chiếu lệ” khi các chân sút Nga không tạo ra những cơ hội đáng kể, ngoại trừ những tình huống tạm gọi là nguy hiểm mà thôi. Khi hàng công không gây ấn tượng, hàng thủ vốn yếu  lại phải chơi với sơ đồ 3 hậu vệ để bộc lộ quá nhiều khoảng trống và trở thành mồi ngon cho những cầu thủ mạnh mẽ của Bờ Biển Ngà tận dụng. Trận thua với tỷ số 0-2 trước đại biểu Phi châu khiến nhiều CĐV Nga kiên nhẫn nhất cũng thất vọng, và đã bắt đầu có những lời kêu gọi ông Cherchesov nên từ chức trước khi quá muộn.

Trận đấu với tuyển Bỉ, một “bữa tiệc bàn thắng” với 6 pha lập công được chia đều cho cả 2 bên, xét về bề nổi, có thể là một màn trình diễn háo nhoáng, nhưng xét cho cùng, đó không phải là một kết quả khả quan. Nên nhớ, tuyển Bỉ đã hết động lực sau trận hòa Hy Lạp 1-1 ở bảng H, Vòng loại World Cup – Khu vực châu Âu, kết quả giúp họ duy trì chuỗi 5 trận bất bại và vị trí nhất bảng. Họ đã đến nước Nga lạnh giá với động lực thấp nhất và không tung những cầu thủ giỏi nhất ra từ đầu, cả Lukaku lẫn Hazard đều chỉ ra sân ở nửa sau cho đến cuối hiệp 2. Dù vậy, tuyển Bỉ vẫn dư sức sút tung lưới hàng phòng ngự lỏng lẻo của tuyển Nga. Những bàn thắng của Victor Vasin, Aleksei Miranchuk và của Alexander Bukharov chỉ mang tính tình huống chứ không giúp tuyển Nga của Cherchesov giải quyết những vấn đề tiềm ẩn. Thực chất, tuyển Bỉ hầu như đã không còn hăng say với trận đấu sau khi vượt lên dẫn trước 3-1 ở cuối hiệp 1.

Hai trận đấu mới nhất trong năm 2017, không có một chiến thắng nào, một trận hòa và một trận thua, nghĩa là, dưới thời của ông Cherchesov, người ta vẫn chưa thấy một bóng hình Sbornaya tươi mới với 2 trận hòa, 3 trận thua và chỉ có 3 trận thắng, tất cả đều không phải là cuộc đối đầu với những đội bóng mạnh, vậy thì, một tuyển Nga như vậy sẽ gánh vác được trọng trách gì ở kỳ World Cup diễn ra trên sân nhà. Và tiếp tục như thế này, liệu ông Cherchesov sẽ còn gánh vác trách nhiệm này được trong bao lâu?

KHOA ĐẶNG

Bóng đá trong nước

SLNA - CLB TPHCM: Chiến thắng để an toàn (18 giờ, ngày 6-6)

Đánh bại Đà Nẵng ở trận “chung kết ngược” để tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng, song CLB TPHCM vẫn chưa thể an toàn vì khoảng cách nhiều hơn 2 điểm có thể bị san lấp bất cứ lúc nào. Điều này càng có cơ sở khi thầy trò Vũ Tiến Thành còn quá nhiều vấn đề tại hàng thủ, và vòng kế tiếp phải gặp chủ nhà SLNA đang “khát” 3 điểm để chặn đà rơi tự do.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Roland Garros: Ons Jabeur lọt vào tứ kết lần đầu, sẽ đấu với người phụ nữ Brazil đầu tiên lọt vào TK từ năm 1968

Trong bản lý lịch rất ấn tượng suốt thời gian vừa qua của Ons Jabeur - tay vợt nữ xứ Ả rập và Bắc Phi liên tục làm nên lịch sử, cô vẫn đang “để trống thành tích thi đấu” ở Roland Garros - French Open. Hôm nay, cô gái 28 tuổi người Tunisia có thể tự hào hô lên rằng: “Cuối cùng, tôi cũng đã giành vé lọt vào tứ kết tại kỳ giải Grand Slam trên mặt sân đất nện tại Paris”.