

Tay đua người Anh Lewis Hamilton đã được giành chiến thắng thứ 75 trong sự nghiệp sau khi đăng quang ở Chinese Grand Prix 2019, nơi chứng kiến cả Hamilton lẫn đồng đội Valtteri Bottas cán đích kiểu 1-2 cho đội đua Mercedes. Chinese Grand Prix 2019 cũng là… chặng đua thứ 1.000 trong lịch sử của làng Đua xe F1.
Dù phải xuất phát ở vị trí thứ 3 và thứ 4, thế nhưng, cả 2 tay đua của Mercedes, Lewis Hamilton (Anh quốc) và Valtteri Bottas (Phần Lan), đã cùng nhau tạo ra một cuộc lật đổ ngoạn mục với 2 tay đua của đội đua Ferrari – Charles Leclerc (Monaco) và Sebastian Vettel (Đức), xuất phát ở vị trí số 1 và số 2. Hamilton và Bottas đã giành chiến thắng 1-2 ở Bahrain Brand Prix.
Không phải Lewis Hamilton, người đua chặng mở màn của Đua xe F1 mùa giải năm nay – chặng Australian Grand Prix – ở vị trí xuất phát số 1, càng không phải “đại kình địch” của anh là Sebastian Vettel (đội đua Ferrari), mà chính là “đàn em” của Hamilton – Valtteri Bottas, mới là người giành chiến thắng khai mùa năm mới.
Charles Leclerc (Monaco) – tân binh của đội đua Ferrari – đang đua cực hay ở Vòng đua thử nghiệm tại Barcelona, và ngay lập tức, dư luận đã dành tặng những lời khen có cánh cho chàng trai mới 21 tuổi quê ở Monte Carlo. Tuy vậy, nhà ĐKVĐ thế giới – Lewis Hamilton – vừa dội gáo nước lạnh khi nói lời phũ phàng…
Tay đua đến từ “xứ sở Công quốc” Monaco – anh Charles Leclerc – đã gặp phải một tai nạn kinh hoàng ngay ở đầu chặng đua Belgian Grand Prix, khi chiếc xe đua của anh va chạm mạnh với xe của Fernando Alonso và bị vỡ nát. Trong khi đó, may mắn thoát khỏi vụ tai nạn ở giai đoạn “đề pa”, Sebastian Vettel càng đua càng chắc tay và đã đăng quang trên đất Bỉ…