Khoảng thời gian cuối trận đấu, do cay cú khi đội nhà bị dẫn tỷ số, nhiều CĐV Malaysia đã tràn sang khu vực dành cho CĐV Việt Nam trên sân Shah Alam để tấn công (ảnh).
Điều bất ngờ là các CĐV quá khích trên cầm cả hung khí, nhiều nhất là gậy gộc và tấn công không thương tiếc khán giả Việt Nam ở trên sân. Những khán giả ở xa thì ném chai lọ vào khu vực khán đài dành cho CĐV áo đỏ của đội khách.
![]() |
Điều thất vọng là lực lượng an ninh làm nhiệm vụ trên khán đài không có phản ứng gì, đến khi các phóng viên Việt Nam ở dưới sân phản ánh, gây sức ép thì họ mới có biện pháp ngăn chặn. Nhiều CĐV Việt Nam đã bị đổ máu, cầu thủ Việt Nam đã phải mang dụng cụ y tế lên khán đài để hỗ trợ.
Cùng với sự cố kỹ thuật trước trận đấu khi phần nhạc dành cho đội Việt Nam trong lễ hát quốc ca bị lỗi (nhưng đến phần hát quốc ca của đội chủ nhà thì âm thanh lại rất hay) thì việc để xảy ra tình trạng “hooligan” như thế này là điều khó chấp nhận.
Khánh Vân