Cái ôm đặc biệt

Công thần một thời của Man.City sẽ cùng 6 cầu khác rời khỏi đội bóng theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này. Chính vì thế, cái ôm mà Yaya dành cho Pep mang rất nhiều sự biết ơn và tiếc nuối. 
Yaya Toure và Pep Guardiola đã gỡ bỏ mọi mâu thuẫn trong quá khứ tại Man.City bằng một cái ôm đặc biệt.
Yaya Toure và Pep Guardiola đã gỡ bỏ mọi mâu thuẫn trong quá khứ tại Man.City bằng một cái ôm đặc biệt.
Man.City “đại thắng” 5-0 trước Watford, người ta nói nhiều về vị trí thứ 3 hay sự hiệu quả của cặp song sát “mới” như Aguero-Jesus, nhưng họ quên rằng hình ảnh ấn tượng và cảm xúc nhất trong trận đấu này có lẽ là khoảnh khắc Yaya Toure rời sân và dành cho Pep Guardiola, người từng “đầy ải” anh trong suốt khoảng thời gian đầu của mùa giải - một cái ôm đặc biệt. 

Tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã hiểu rằng trận đấu trước Watford có thể chính là trận đấu cuối cùng mà anh được ra sân và khoác lên mình màu áo của Manchester City, đội bóng đã nâng tầm giúp Yaya Toure trở thành một trong những tiền vệ trung tâm đẳng cấp nhất thế giới. Công thần một thời của Man.City sẽ cùng 6 cầu khác rời khỏi đội bóng theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này. Chính vì thế, cái ôm mà Yaya dành cho chiến lược gia người Tây Ban Nha mang rất nhiều sự biết ơn và tiếc nuối trong đó. 

Cùng nhìn lại mối quan hệ của cả hai trong suốt mùa giải qua. Bỏ qua mọi hiềm khích trong quá khứ ở đội bóng cũ Barcelona, cũng như những lùm xùm không đáng có giữa người đại diện của Yaya, Dimitri Seluk khi đã có những lời lẽ không tốt với Pep Guardiola. Lần tái ngộ này tại Man.City thực sự là một sự thay đổi đối với mối quan hệ giữa Pep Guardiola và Yaya Toure. Bởi lẽ, cả hai gặp nhau tại Etihad khi đều đã khẳng định được đẳng cấp và giá trị của mình trong suốt những năm tháng qua. Chính vì thế, cả hai đều dành cho nhau một sự tôn trọng nhất định, điều khiến mọi người vốn lầm tưởng không tốt và hiểu sai về mối quan hệ của họ. 

Chính cầu thủ 34 tuổi đã khẳng định mới đây rằng: “Chúng tôi giống như những người bạn bởi vì chúng tôi đã quen nhau trong một thời gian dài, anh ấy biết giới hạn của tôi và biết tôi có khả năng gì. Tôi luôn muốn thi đấu, anh ấy là một HLV tuyệt vời, chúng tôi đã nói rất nhiều trong sáu hay bảy tháng qua. Anh ấy biết tôi muốn gì và anh ấy biết tôi có thể làm gì cho đội bóng. Rõ ràng là tôi phải thành thật mà thôi. Anh ấy không bao giờ nói lan man bên ngoài mà luôn nói thẳng trực tiếp với tôi”.

Với 22 lần ra sân cùng 5 bàn thắng thắng có được cho Man.City là những gì mà cầu thủ người Bờ Biển Ngà làm được ở mùa giải này. Những ảnh hưởng mà Yaya Toure để lại là vẫn còn, tuy nhiên tuổi tác thực sự là một vấn đề, cũng như là thử thách lớn mà cầu thủ 34 tuổi luôn phải đối mặt. Dù rằng khẳng định muốn kết thúc sự nghiệp trong màu áo Man.City nhưng với triết lý đề cao sự hiệu quả thì Pep Guardiola dù rất muốn giúp đỡ “người bạn cũ” nhưng cũng chẳng thể.

Có lẽ, giờ chia tay đã đến gần và Yaya Toure cần thực tế điều đó hơn ai hết. Ánh mắt đượm buồn nhìn lên khán đài khi rời sân, cùng cái ôm chặt dành cho Pep như một lời cảm ơn chân thành từ Yaya Toure dành cho người thầy, người bạn từng “mâu thuẫn” với nhau. Chính Pep Guardiola cũng dành những sự vỗ về cho Yaya bởi chính Pep cũng thừa hiểu những giá trị và tình yêu mà tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã cống hiến ở Man.City. Đây được xem là cái kết đẹp khi cả hai đã giải tỏa những mâu thuẫn trong quá khứ để hướng đến những sự chuyên nghiệp trong bóng đá và quan trọng là những điều tốt đẹp dành cho Man.City.

Bóng đá trong nước

V-League 2023: CLB TPHCM, Đà Nẵng và B.Bình Dương hết cơ hội vào tốp 8

Kết thúc vòng 11, nhóm 3 đội cuối bảng vẫn chưa cải thiện được thứ hạng khi B.Bình Dương và Đà Nẵng chỉ có thêm được 1 điểm, trong khi CLB TPHCM thì trắng tay trong chuyến làm khách trên sân Vinh. Kết quả đã làm cho mục tiêu gia nhập tốp 8 đội đầu bảng sau giai đoạn 1 của các đội trên cũng tan biến.

Quần vợt

Roland Garros: “Biểu tượng mới của quần vợt CH Czech” Karolina Muchova và sự trở lại của nghệ thuật quần vợt truyền thống

Đánh bại Aryna Sabalenka, một trong “Big Three của WTA” - theo định nghĩa mới, Karolina Muchova đã trở thành “Biểu tượng mới của quần vợt nữ đất nước CH Czech”. Cô trở thành tay vợt nữ của CH Czech thứ 4 lọt đến trận chung kết của Roland Garros - French Open từ năm 2015 trở lại đây, và là người phụ nữ Tiệp Khắc - CH Czech thứ 7 làm được điều này. Quan trọng là, giữa “biển - rừng” bao gồm các đối thủ tươi mới và trẻ trung, Muchova vẫn mang một phong cách xưa cũ - truyền thống - thích mắt.