Balotelli, khi Super Mario bừng tỉnh

Anh đã nói rằng: “Tôi muốn ở lại Milan. Tôi không hạnh phúc tại Liverpool và tôi không muốn trở lại nơi đó”. Thành phố cảng nước Anh đã gieo quá nhiều nỗi buồn lên chàng trai đa cảm ấy. Ở đấy chỉ có những tiếng la ó của các cổ động viên. Ở đấy chỉ có những lời chỉ trích của cánh nhà báo. Và ở đấy chỉ có những tiếng thở dài của những người yêu mến anh sau mỗi trận đấu mà phong độ của anh đi xuống hệt như một chiếc xe mất phanh đang lao dốc.

Đó không phải là lần đầu tiên Mario nói anh không muốn trở lại Liverpool. Anh đã vài lần trả lời như vậy khi có ai đấy đề cập đến việc Klopp có thể sẽ tạo cơ hội cho anh vào mùa tới. Nhưng những trận đấu nhạt nhòa của Balotelli đã khiến vị HLV người Đức quay ngoắt. Người ta nói rằng Klopp muốn tống khứ anh càng xa càng tốt. Càng kiếm về cho Liverpool nhiều tiền càng tốt. Và sang Trung Quốc cũng không phải là một ý tưởng tồi. Tất cả hiểu rằng cánh cửa trở về Anfield đã đóng lại với Bad Boy để rồi anh đang gồng mình chiến đấu chống lại số phận đen tối trước mắt mình.

Trận đấu với Sampdoria tối Chủ nhật trước nữa là lần đầu tiên Balotelli đá trọn vẹn 90 phút kể từ ngày 27-9-2015. Đó là một khoảng thời gian cực kì khó khăn của anh. Chấn thương từ xương mu đến háng kèm theo thể lực sa sút sau gần 4 tháng nằm viện. Phong độ đi xuống và mất luôn suất đá chính vào tay đàn em Niang. Trong 40 ngày sau khi bình phục, anh chỉ đá có 103 phút, đều từ băng ghế dự bị, chẳng để lại ấn tượng nào ngoài việc đi bộ trên sân và khiến các cổ động viên nổi giận. Nhưng làm thế nào để có thể nhen lên ngọn lửa nhiệt huyết khi chỉ được ra sân có vài phút mỗi trận? Ở trận đấu với Fiorentina là 3 phút, ở trận đấu với Inter là 11 phút và 66 phút trong cả 5 trận hồi tháng Hai. Chưa bao giờ anh bị đối xử như thế ở Milan. Hệt như một kẻ thừa thãi!

Bởi lẽ đó, thật dễ hiểu khi anh có cơ hội đá chính, anh sẽ phải lựa chọn một trong hai bộ mặt: hoặc tiếp tục như một kẻ lạc lõng trên màu xanh của thảm cỏ, hoặc nghiến răng để chiến đấu giữ lại hình ảnh của chính mình. Anh đã chọn cách thứ 2. Gặp Juventus, anh đã chấp nhận hy sinh, lùi sâu về kiếm bóng, chạy nhiều hơn, cố gắng chơi rộng hơn. Phần thưởng của trận đấu lạc quan đó là một đường kiến tạo giúp Alex mở tỷ số. Milan thua nhưng Balotelli đã cảm thấy mình có thể tiếp tục chơi bóng đỉnh cao thay vì nghĩ đến việc dưỡng già tại châu Á.

Và ở trận thắng Sampdoria, anh còn thể hiện được nhiều hơn thế. Trên sân Luigi Ferraris của thành phố Genova là một Balotelli còn lùi về phòng ngự, còn dám hò hét với thủ môn phải phát bóng thẳng lên trên, còn lao vào giữa trùng trùng hậu vệ của đội chủ nhà để kiếm quả phạt và không hề một lần tỏ thái độ với trọng tài. Ở đó, anh đã chuyền bóng 29 lần, đã sút 6 quả về phía khung thành Viviano và khiến đối phương phải phạm lỗi tới 7 lần. Anh không ghi bàn, anh cũng không kiến tạo. Nhưng sự nỗ lực của anh đều khiến tất cả nhận ra. Không hề ngẫu nhiên khi La Gazzetta dello Sport chấm anh 6,5 điểm, chỉ kém có người chơi hay nhất trận Juraj Kucka (7 điểm).

Liệu 1 tuần qua có phải là sự thay đổi thực sự của Balo hay chỉ là một khoảng thời gian hiếm hoi anh giấu đi bản năng hoang dã của mình? Nhưng anh đã nói: “Tôi đã chơi tốt 2 trận vừa qua và tôi còn 6 trận nữa để chứng minh”. Nếu những gì anh nói là thật, Milan có thể nhận thấy một điều rằng họ đã có thêm một “tân binh” thực sự chất lượng trong thời điểm đội bóng phải nỗ lực để giữ bằng được chiếc vé dự Cup châu Âu trong tầm tay.

Tiếp tục đi, Bad Boy! À không, tiếp tục đi, Super Mario!

VŨ HOÀNG (Admin ACMVN)

Bóng đá quốc tế

Postecoglou: “Jurgen Klopp cách mạng hóa bóng đá Anh”

HLV của Tottenham, Ange Postecoglou đánh giá rằng đồng nghiệp Jurgen Klopp thật sự đã tạo nên một cuộc cách mạng tại bóng đá Anh, khi Liverpool của nhà cầm quân người Đức thậm chí nâng cường độ những trận đấu của Premier League lên một tầm cao mới.

Quần vợt

Novak Djokovic: Tham dự sự kiện All Star Match - Ryder Cup, vẫn... nói về tương lai tươi sáng của quần vợt nhờ sự có mặt của Carlos Alcaraz

Novak Djokovic vừa dành thời gian tham dự sự kiện All Star Match của Ryder Cup (“Trận đấu toàn sao”, một sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh của Giải đánh golf vô địch đồng đội truyền thống giữa Đội tuyển châu Âu và Đội tuyển nước Mỹ) cùng nhiều ngôi sao chơi golf, bóng đá - đua xe và cả diễn viên nổi tiếng. Dù say mê với “trò chơi mới”, Djokovic vẫn nhớ về “môn đấu cũ” của mình, anh tin rằng quần vợt có một tương lai tươi sáng với Carlos Alcaraz.