Ảnh chế Giroud ăn mừng sau pha ghi bàn

****

Cú đánh đầu của Oliver Giroud ở phút thứ 66 đã đặt dấu chấm hết cho tất cả những nỗ lực ngược dòng của nhà ĐKVĐ. Arsenal đã đánh bại Manchester City với tỷ số thuyết phục 2-0 một cách khó tin, nhưng cũng hoàn toàn hợp lý.

Theo Fan Page Hội cổ động viên của các pháo thủ Arsenal tại Việt Nam, thống kê chỉ ra rằng mỗi khi Arsenal có sự góp mặt của tiền đạo Giroud trong đội hình, thì tỷ lệ Pháo thủ giành chiến thắng lên đến hơn 60% (so với hơn 30% mỗi khi anh không góp mặt). Giroud là thần tài của Arsenal? Chưa hẳn, có lẽ anh còn là thần tài của… Chelsea. Pha ăn mừng bàn thắng bằng cách lao người trên thảm cỏ Etihad của Giroud đã được chế lại với cảnh… anh không chỉ bị đè nghiến xuống đất bởi những người đồng đội đang chơi ở Arsenal mà còn bởi… đội hình của Chelsea với cả Mourinho, Costa, Harazd, Terry… tham gia ăn mừng. Ai cũng biết Chelsea cũng rất vui khi Arsenal níu chân Manchester City tại Etihad.

****

Fan Arsenal không chịu ra về sau chiến thắng

Hàng trăm CĐV Arsenal đã nán lại sân Etihad một lúc lâu sau khi trận đấu kết thúc để hò hát, la hét và làm tất cả những trò vui nhộn để ăn mừng chiến thắng lịch sử của Arsenal trước Manchester City.


Rất nhiều cầu thủ của Arsenal cũng đã nán lại trên sân để ăn mừng cùng các CĐV thân yêu của mình. Ở Việt Nam, nhiều Gooner (ette) cũng thể hiện tình cảm. Bạn Hồ Tuấn cho biết: “Nhỏ lắm, ít lắm, nhưng đều là những trái tim luôn đồng hành cùng các pháo thủ”. Trong khi đó, bạn Gió Phiêu Du nói: “Ước gì mình là một người trong số này”. Riêng bạn Phan Hùng còn tếu táo bình luận: “Admin nhầm rồi, toàn là anh em Fan Chelsea đến cổ vũ đó…”.

****

Fan Man City nói về Arsenal

ArsenalL chưa đá với Man City: City cho nó nát bấy mà xem.

Arsenal đang dẫn trước Man City 1 bàn: Ghi bàn danh dự sớm thế?

Arsenal thắng Man City 2 bàn: Thắng thế có gì mà đẹp, còn nhớ trận thua 3-6 năm ngoái không?

Arsenal đá cống hiến, cởi mở: Đá như lũ trẻ con, chả có toan tính gì cả, bao giờ mới lớn được.

Arsenal đá phòng ngự quá hay: Đổ bê tông với dựng xe buýt thế kia mà suốt ngày đá đẹp.

Arsenal chi tiêu hợp lý và không vung tiền bừa bãi trên thị trường chuyển nhượng: Đúng là lũ ki bo, thế này còn lâu mới có danh hiệu.

Arsenal bỏ tiền mua Ozil, Sanchez: Vung tiền ngu quá, 2 thằng phế nhân này mà có giá đó sao?
Sanchez ghi bàn, Arsenal thắng: Đội bóng 1 người gánh team, nhục!

Sanchez không ghi bàn, Arsenal thắng: Thấy chưa, mấy chục triệu bảng mà éo đóng góp được gì.
Arsenal xếp thứ 7, 8: Tốp 4 xa dần rồi nhé lũ ảo tưởng sức mạnh.

Arsenal xếp thứ 5: 1 điểm thôi, nhưng còn lâu mới đuổi được MU.

Đ.Hg (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục