Do trận đấu giao hữu với U23 Jordan diễn ra vào đêm muộn 10-4, nên HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho cả đội nghỉ ngơi trọn ngày 11-4. Tranh thủ ngày nghỉ, cả đội đã xuống nước thư giãn tại hồ bơi của khách sạn.
Lời đầu tiên là xin chúc mừng thầy trò HLV Troussier đã giành chiến thắng đầu tiên ở vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Chiến thắng thực sự không bất ngờ bởi như nhận định trước đó, Philippines vẫn đang dưới cơ so với đội tuyển Việt Nam. Nhưng điều ấn tượng chính là cách tiếp cận trận đấu của các cầu thủ Việt Nam và việc bố trí đội hình của HLV Troussier.
Kết quả hòa 1-1 phản ánh đúng cục diện trên sân khi mà Italia của tân HLV Luciano Spalletti vẫn chưa thực sự ăn nhịp với nhau trên sân của Bắc Macedonia. HLV 64 tuổi hứa rằng Italia sẽ có những điều chỉnh cho trận gặp Ukraine sắp tới.
Việc rơi vào bảng C cùng với các đội U23 Yemen, U23 Singapore và U23 Guam tại vòng loại U23 châu Á 2024 theo tôi là khá nhẹ cho đoàn quân của HLV Troussier rồi. Từ lịch thi đấu thuận lợi, ưu thế sân nhà và các đối thủ cũng không quá khó, tôi nghĩ bất ngờ khó xảy ra. Nhưng đáng chú ý là các cầu thủ trẻ chúng ta có thêm cơ hội để khẳng định và thêm cơ sở cho HLV Troussier tuyển chọn cho đội tuyển Việt Nam.
Các cầu thủ Thanh Hóa tiếp tục tạo nên hiện tượng thú vị ở giai đoạn đầu mùa bóng năm nay khi kéo dài mạch trận bất bại, lần này là chia điểm với ĐKVĐ Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy với tỷ số hòa 0-0 vào tối 17-2. Trận hòa đã ghìm chân hai đội với cùng 8 điểm và chia sẻ hai vị trí đầu bảng.