Man.City đã thắng Champions League, dù vất vả, nhưng kết quả thì không nằm ngoài dự đoán. Điều đó dẫn đến một câu hỏi: Nếu bóng đá ngày càng trở nên dễ đoán đội chiến thắng như vậy, thì liệu nó có còn sức hấp dẫn không? Và sự nhàm chán đến mức ảm đạm ấy, rồi sẽ dẫn đến sự ra đời của các giải đấu “siêu giàu” như Super League không?
Có rất nhiều điều mới mẻ ở một mùa giải có nhiều điểm nhất. Như yếu tố thể lực vượt trội của Man.City, tính linh hoạt của vị trí đang gia tăng, thời gian “bóng chết” ở mức cao nhất mọi thời đại hay sự tái sinh của số 9 qua vai trò của Haaland hoặc sơ đồ 4-4-2 có trở lại và các tiền vệ cánh phải nhưng thuận chân trái đang là xu hướng?
Chuỗi trận thắng của Man.City đã phải dừng lại và đội bóng làm được điều đó không ai khác ngoài một “phiên bản Man.City” ở giải ngoại hạng: Brighton. Đội bóng có biệt danh “chim mòng biển” này đã thủ hòa 1-1 trước tân vương và qua đó, cũng tự mình kiếm suất dự Europa League mùa tới.
Man.City không phải là đội duy nhất lập cú hat-trick vô địch Anh liên tiếp 3 mùa, họ chỉ là đội thứ 5 trong lịch sử làm được điều đó. Ngay cái thành tích 6 mùa thắng 5 danh hiệu, họ cũng là đội thứ 3 làm được. Vậy tại sao tờ Independent thốt lên câu bình luận u ám “Premier League đang bị hủy diệt”.
Cỗ máy sát thủ của Pep Guardiola đã vùi dập Huddersfield đến 6-1 tuần qua và sẽ chẳng có gì ngăn cản họ đè bẹp đội chủ nhà Wolverhampton đêm thứ Bảy khi mà lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về đội khách.