Olympic và nơi ở của sao

Mới đây, khi Ban tổ chức (BTC) Olympic 2012 cùng Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) ra thông báo buộc các cầu thủ Anh phải ở trong làng Olympic như các VĐV khác, người ta lại có dịp nói về chốn ở của những ngôi sao thể thao đỉnh cao tại các kỳ Olympic.

Mới đây, khi Ban tổ chức (BTC) Olympic 2012 cùng Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) ra thông báo buộc các cầu thủ Anh phải ở trong làng Olympic như các VĐV khác, người ta lại có dịp nói về chốn ở của những ngôi sao thể thao đỉnh cao tại các kỳ Olympic.

Theo thông lệ tại các đại hội thể thao trên toàn cầu, các VĐV khi ở trong làng VĐV phải tuân thủ những quy tắc bất di bất dịch kiểu như phải ở phòng tập thể, ăn, ngủ đúng giờ. Phải tuân thủ nguyên tắc nội bất xuất, ngoại bất nhập  và quan trọng nhất là ở các làng VĐV, người ta không bố trí tivi trong phòng. Các VĐV, kể cả các VĐV ngôi sao muốn xem tivi, phải xem tại nhà ăn, hoặc phòng giải trí của làng.

Cũng nhân nói về tranh cãi giữa các cầu thủ với BTC Olympic xung quanh nơi trú ngụ của mình trong những ngày tranh tài, không thể không nhắc đến trường hợp của các VĐV bóng rổ Mỹ tại Olympic Barcelona 1992. Đội tuyển bóng rổ nam nước Mỹ tham dự Olympic năm ấy được mệnh danh là Dream team (đội tuyển trong mơ), với 10/12 thành viên của đội bóng này (như Michael Jordan, Magic Johnson, Scottie Pippen…) nằm trong số 50 danh thủ hay nhất giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA qua mọi thời đại. Họ đều là triệu phú, với thu nhập mỗi người mỗi năm vài chục triệu USD.

Vì là những VĐV siêu giàu, nên cách họ xài tiền ở Barcelona năm ấy cũng thuộc dạng có một không hai. Thay vì ở trong làng VĐV, các ngôi sao bóng rổ Mỹ chọn cách cư ngụ tại một trong những khách sạn cao cấp nhất Barcelona là Silken Ramblas, với tiêu chuẩn một người thuê một… tầng của khách sạn. Trên mỗi tầng được thuê trọn gói trong suốt Olympic năm ấy, các thành viên của Dream team mang bầu đoàn thê tử của họ sang Barcelona. Câu chuyện này ly kỳ tới mức, ngày nay, để tiếp thị cho khách sạn của mình, Ban quản lý Silken Ramblas không quên giới thiệu đây là nơi cư ngụ của các ngôi sao NBA năm nào.

Không phải ngôi sao nào cũng cảm thấy khó chịu với việc ở trong làng VĐV. Tại Olympic Bắc Kinh 2008, 2 tay vợt tài năng và giàu có bậc nhất của làng banh nỉ thế giới là Nadal và Federer tự nguyện ở trong làng VĐV. Thậm chí, Nadal cho hay, anh cảm thấy thoải mái với sinh hoạt trong làng VĐV. Không biết có phải vì những trải nghiệm thú vị ấy hay không mà anh đã giành HCV Olympic Bắc Kinh 2008?

Thiện Nhân

Tin cùng chuyên mục