Mùa Euro, xin chớ cá cược

Đến hẹn lại lên, ở các giải bóng đá quốc tế lớn, bên cạnh việc người hâm mộ háo hức chuẩn bị thưởng thức các trận cầu hứa hẹn sôi động, hấp dẫn, giới truyền thông chuẩn bị hành trang thông tin, các kế hoạch đồng hành cùng sự kiện; giới doanh thương lên kế hoạch khuyến mãi, ăn theo cùng sự kiện, thì một bộ phận không nhỏ dân ghiền cá cược cũng đang chuẩn bị “chiến dịch cá cược” rầm rộ. Nào là tích lũy tư liệu, tiền bạc, cho đến tham gia các cuộc bàn luận bỏ túi tại các quán cà phê, quán nhậu về tương quan lực lượng của đội này, đội kia, khả năng thắng của trận này, trận nọ, v.v… không thua gì các chuyên gia bình luận bóng đá thứ thiệt.

Đương nhiên, cùng tham gia hỗ trợ cho các fan kiểu này không thể bỏ qua các “nhà cái” - điểm nhận độ tại Việt Nam - tuy bí mật, đặt sự an toàn lên trên hết, nhưng không ngần ngại tung tay em “vươn vòi bạch tuộc” ra xa, bao trọn những vùng, lãnh địa còn chưa được biết đến, chưa khai thác hết, mở rộng các đối tượng chơi độ mới.

Từ xưa đến nay, người ta thường biết đến những trùm độ khu vực Thị Nghè, Bà Chiểu (Bình Thạnh), Chợ Lớn (quận 5), Đa Kao, chợ Cũ, khu chợ Nancy (quận 1), chợ Phạm Văn Hai, Ông Tạ (Tân Bình)… nay có thêm khu vực Trung Sơn (quận 8), Trần Não (quận 2), Kha Vạn Cân (Thủ Đức)… đến mọi ngóc ngách, hang cùng ngõ hẻm, sẵn sàng phục vụ dân ghiền cá cược.

Người viết có người bà con bên vợ, từng là công nhân mẫn cán ở nhà máy bia Sài Gòn, hai vợ chồng tích góp tiền bạc mua được căn nhà khang trang khu Bành Văn Trân (Tân Bình) để ở, nhưng qua một mùa Euro phải bán nhà mà cũng không đủ tiền trả nợ, phải cuốn gói đi trốn ra tận miệt Thủ Đức.

Một người bạn thân khác của gia đình, từng có căn biệt thự đẹp trên đường Nguyễn Văn Thủ, chủ một salon ô tô lớn, vì đam mê cá cược nên chỉ sau mùa Euro rồi World Cup, biệt thự không còn, đất đai bán hết, phải đi chiếc Dream cà tàng, trốn chui, trốn nhủi, vợ con cũng đành chia tay.

Còn hàng trăm, hàng ngàn cảnh đời khác, từng là đại gia trở thành kẻ bần hàn, thậm chí sa vòng lao lý vì biển thủ công quỹ, thụt két cơ quan, cũng vì cá độ đá banh. Mà trò cá cược bây giờ quá dễ, leo lên mạng, có tài khoản ngân hàng, gõ password (mật khẩu), là được chơi ngay. Muốn chơi bao nhiêu cũng được, miễn có tiền là chơi. Thậm chí, để tránh bị công an theo dõi, nhiều đại gia rất chịu khó cuối tuần bay ra nước ngoài, xài thẻ quốc tế là chơi vô tư. Nhiều người mê cá cược rỉ tai nhau du lịch một tháng mùa Euro 2012 để cá cược trên mạng.

Người viết tin chắc một điều, không ai làm giàu nhờ chơi cá cược, chỉ có thân bại danh liệt vì nó mà thôi. Song, vì mê đỏ đen, sát phạt nên người ta cứ lao vào đó như những con thiêu thân, bất chấp tất cả, bỏ mặc vợ con, gia đình... Mùa Euro 2012 này rồi sẽ có nhiều cảnh đời tan nát sau khi quả bóng “Tango 12 Finale” ngừng lăn.

MINH HÙNG

Tin cùng chuyên mục