Đầu tiên phải thừa nhận, việc các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu trong thời gian qua thể hiện sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam cũng như sự tư tin, muốn vươn xa của các cầu thủ chúng ta. Nhưng đến hiện nay, tôi nghĩ là tất cả, từ các CLB cho đến cầu thủ cần có sự chuẩn bị lại một cách chu đáo, căn cơ hơn nếu muốn các trường hợp xuất ngoại thi đấu đạt được hiệu suất thành công cao.
Tuyển Đức đã để vuột chiến thắng trận mở màn Nationbs League khi để Tây Ban Nha gỡ hòa ở phút cộng thêm, giờ họ có thể phải bám theo Bò tót nếu không thắng đậm trên sân Thụy Sĩ.
HLV Thomas Tuchel không quá lơ là hay xem thường Orleans ở League Cup dù đối thủ ở tận vị thứ 11 của League 1. PSG ra sân chỉ với một vài cầu thủ dự bị vì ông Tuchel muốn cho Neymar, Mbappe nghỉ ngơi; Adrien Rabiot tạm thời “lánh mặt” vì GĐTT Antero Henrique thông báo anh không muốn gia hạn hợp đồng với đội bóng và sẽ ra đi tự do vào cuối mùa giải này.
Trung vệ Croatia Dejan Lovren quả quyết là anh sẵn sàng cho trận cầu máu lửa với tuyển Anh vào đêm Chủ nhật, trận đấu mà chỉ có thắng Croatia mới tránh bị rớt hạng.
Trận cầu quyết định ngôi đầu bảng 4 League A ở Wembley chẳng khác chi một trận chung kết. Đội thắng sẽ đoạt vé, đội thua sẽ rớt hạng, còn nếu hòa thì cả 2 đều trắng tay. Chính vì thế tuyển Anh và Croatia sẽ lao lên săn tìm chiến thắng đến phút cuối cùng.
Hà Lan trẻ hóa đã gây sốc bằng chiến thắng 3-0 trước tuyển Đức và họ không che giấu tham vọng hạ gục Nhà vô địch thế giới Pháp trên sân De Kuip. Trận đấu hứa hẹn là màn trình diễn của bóng đá tấn công khi đôi bên đều muốn ghi bàn ở Rotterdam.
HLV tuyển Đức Joachim Loew quả quyết là cơ hội trụ lại League A trong Nations League không còn nằm trong tay họ và nếu Hà Lan thắng tuyển Pháp vào rạng sáng ngày 17-11, thì trận đấu cuối giữa Die Mannschaft và Hà Lan sẽ chỉ còn là trận cầu thủ tục.
Một kết quả hòa cũng chưa đủ để Tây Ban Nha đảm bảo ngôi đầu bảng, nhưng thắng trên sân Croatia không phải là chuyện dễ dàng khi đội bóng sóc carô cũng quyết tâm rửa mối nhục để thua 0-6 trên sân khách.
Đội chót bảng CH Ailen cần đánh bại Xứ Wales để làm sống lại hy vọng tiến sâu vào giải và nhất là tránh rớt hạng. Đó là lý do HLV Martin O’Neill kêu gọi toàn đội “xả thân” để mang đến lối chơi tấn công hung hãn trên sân nhà.
La Furia Roja đã một lần nữa phát hiện năng lực ghi bàn đáng nể của họ dưới tay tân HLV Luis Enrique, khi ghi 12 bàn trong 3 trận. Tây Ban Nha đang ở vị trí hoàn hảo để kết thúc hy vọng cạnh tranh của Tam sư trong Nations League khi họ đối mặt nhau ở Seville.