Lần thứ 4 cho Eto’o

Lần thứ 4 cho Eto’o

Buổi tôn vinh danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Phi 2010 hôm thứ Hai tại Cairo (Ai Cập) đã xướng tên Samuel Eto’o. Như vậy, đây là lần thứ 4 tiền đạo người Cameroon nhận được vinh dự này (trước đó là 3 lần liên tiếp vào các năm 2003, 2004 và 2005) và chính thức vượt qua 2 huyền thoại khác là Abedi Pele và George Weah (đều 3 lần) để trở thành huyền thoại số 1 của bóng đá châu Phi. Đây là một kết quả không bất ngờ với những gì Samuel Eto’o đã giành được cùng Inter Milan trong mùa qua, giành cú ăn ba: Champions League, Serie A và Cúp Italia.

Samuel Eto’o.

Samuel Eto’o.

Với chiến công đưa đội tuyển Ghana vào đến tứ kết World Cup 2010, tiền đạo Asamoah Gyan xếp thứ 2 và cuối cùng là Didier Drogba, người thắng giải năm ngoái. Danh hiệu này được bầu chọn bởi HLV của 53 đội tuyển quốc gia châu Phi.

Speed mời Giggs góp sức

Vài ngay sau khi được bổ nhiệm làm HLV đội tuyển Xứ Gan, Gary Speed chính thức đề nghị mời người động đội cũ ở đội tuyển Ryan Giggs tham gia vào Ban huấn luyện của mình. Giggs đã 37 tuổi, anh từng thừa nhận đây có thể là mùa giải cuối cùng anh thi đấu cho Man.United. Speed nói trên đài BBC: “Sẽ thật tuyệt vời nếu anh ấy tham gia cùng chúng tôi, tôi đã nói chuyện với anh ấy vào tuần trước và bây giờ hãy chờ xem. Tôi muốn mời những người giỏi nhất vì lợi ích của bóng đá Xứ Gan. Tôi muốn có một HLV tốt trên sân tập, còn tôi sẽ là người sắp xếp đội hình”.

Maradona: “Tôi mới xứng đáng là HLV của Boca”

Giới truyền thông Argentina hôm thứ Hai tiết lộ, Boca Juniors đã đạt được thỏa thuận mời HLV Julio Cesar Falcioni về dẫn dắt. Ngay lập tức, huyền thoại của CLB này, Diego Maradona đã phản ứng, “Cậu bé vàng” gọi đây là một tin đáng thất vọng và cho rằng lẽ ra người ngồi vào vị trí ấy phải là ông mới đúng. Trả lời phỏng vấn trên tờ Clarin, Maradona nói: “Tôi chúc ông ấy những gì tốt nhất, nhưng đối với tôi, ông ấy không xứng đáng. Tôi sẽ nói với người hâm mộ rằng ngay bây giờ hoặc một ngày nào đó, tôi sẽ ngồi vào chiếc ghế đó”.

Gremio quyết đưa Ronaldinho "về nhà"

Gremio chính là nơi Ronaldinho khởi nghiệp, và ở giai đoạn cuối của sự nghiệp của “chàng vẩu”, CLB này lại tính đến chuyện đưa anh trở về. Hôm thứ Hai, CLB chính thức tuyên bố họ đang đàm phán với người đại diện và là anh trai của Ronaldinho về vấn đề này. Trong khi đó, Chủ tịch Paulo Odone cho biết: “Tôi lạc quan là chúng tôi có thể sắp xếp tất cả mọi vấn đề, sẽ trả tiền và mang anh ấy trở lại với CLB”. Ronaldinho khởi nghiệp tại Gremio, nơi anh thi đấu 44 trận (ghi 21 bàn) trước khi lần lượt chuyển đến  Paris.SG, Barcelona và Milan, gặt hái vô số thành công và đỉnh cao là 2 lần được bầu chọn danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới (2004, 2005).

Tuyển thủ Nhật Bản dọa tẩy chay các trận giao hữu

Truyền thông Nhật Bản hôm thứ Hai đưa tin, các tuyển thủ Nhật Bản dọa tẩy chay các trận giao hữu quốc tế nếu yêu cầu tăng lương của họ không được đáp ứng. Giám đốc điều hành Hiệp hội cầu thủ Nhật Bản (JPFA) Tetsuro Kiyooka cho biết, các cầu thủ sẽ không hài lòng nếu đề nghị đó không được chấp nhận. “Chúng tôi không có kế hoạch nhượng bộ”, Kiyooka khẳng định.

Luật sư của JPFA cũng đã tiến hành gặp gỡ các đồng nghiệp đại diện cho LĐBĐ Nhật Bản (JFA) hôm thứ Ba để tìm kiếm giải pháp. “Chúng tôi không thể đưa ra nhận xét, luật sư của chúng tôi sẽ giải quyết”, tuyên bố từ JFA.

ĐỖ LINH

Tin cùng chuyên mục