

Trận đấu mở màn của tân HLV Yoo Sang Chul đã diễn ra không được như ý. Incheon United vẫn tiếp tục chìm đắm trong vòng xoáy “bất khả chiến thắng” khi thất thủ trước Daegu FC với tỷ số 1-2. Đây là trận không thắng thứ 11 trong mùa giải năm nay của Incheon. Điểm sáng hiếm hoi chính là, Incheon đã biết ghi bàn và Công Phượng tích cực hỗ trợ phòng ngự.
Chỉ vài ngày sau khi khen ngợi Nguyễn Công Phượng và nhận định, việc Công Phượng giành được suất đá chính trong trận Incheon United thua Pohang Steelers với tỷ số 0-1 là vì anh đã tiến bộ và nỗ lực trong các buổi tập, ông Lim Joong Yong đã bị… sa thải. HLV được đưa lên thay thế, “sư phụ mới” của Công Phượng, là một người hùng World Cup – ông Yoo Sang Chul.
Lần đầu tiên kể từ khi trở thành tân HLV trưởng của Buriram United, ông thầy người Hàn Quốc – Lim Joong Yong – đã “nhận sai” về trường hợp của Nguyễn Công Phượng khi tung anh vào sân ngay từ đầu và để cho anh chơi trọn 90 phút trên sân. Với sự xuất hiện của CP23, thế công của Incheon đã không còn đơn điệu, tiếc là, các đồng đội của Công Phượng không phù hợp với anh.
Không ghi bàn sau 90 phút trên sân Sungui Arena Park, Incheon United đã trải qua mạch 6 trận liên tiếp không thể ghi bàn. Riêng HLV Lim Joong Yong đã có chuỗi 3 trận “bất khả chiến thắng”. Việc Incheon không ghi bàn trước Seongnam, một phần là do HLV này không chịu sử dụng Công Phượng. CP23 thậm chí không có tên trên băng ghế dự bị.
Incheon United đã có 1 trận đấu hay nhất ở K League mùa này, khi cầm hòa không bàn thắng trước FC Seoul hùng mạnh, vốn đang có chuỗi 2 trận toàn thắng ở giải VĐQG. HLV Lim Joong Yong đã không tung tiền đạo của tuyển Việt Nam – Nguyễn Công Phượng – ra sân 1 phút nào, và đó chính là điều luyến tiếc nhất với người hâm mộ Việt Nam đang ủng hộ Incheon.
“Triều đại” của ông thầy người Hàn Quốc – Lim Joong Yong – với cương vị HLV trưởng của CLB Incheon United đã khởi đầu không mấy suôn sẻ. Đội bóng của ông đã để thua đội bóng hạng 3 là Cheongju FC với tỷ số tối thiểu 0-1 trong một cuộc tranh tài thuộc khuôn khổ Cúp QG Hàn Quốc. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng chỉ được ông Joong Yong sử dụng trong 45 phút hiệp 1…
Cuối cùng thì, điều gì phải đến… đã đến. Ban lãnh đạo của CLB Incheon United đã quyết định sa thải nhà cầm quân người Na Uy – ông Jorn Anderson – khỏi trọng trách HLV trưởng đội bóng, sau khi Neroazzurre để thua trận thứ 5 liên tiếp trong mùa, và lọt xuống vị trí cuối bảng xếp hạng của K League mùa này…
Incheon United đã để thua tan nát với tỷ số 0-3 trước Ulsan Huyndai ngay tại sân nhà Sungui Arena Park, và đây chính là trận thua thứ 5 liên tiếp của đoàn quân của HLV Jorn Anderson. Đáng chú ý hơn, trong trận đấu quan trọng này, Công Phượng đã bị “thất sủng”, chỉ vào sân trong hiệp 2, lần thứ 5 suýt có kiến tạo, nhưng đồng đội đã bỏ lỡ và Neroazzurre trả giá đắt…
Lối chơi đơn điệu, kém biến hóa, quá cứng nhắc của HLV người Na Uy – Jorn Andersen – là lý do chủ yếu khiến Nguyễn Công Phượng hoàn toàn bị cô lập trong suốt 76 phút hiện diện trên sân. Khi CP23, cầu thủ đá sáng tạo nhất trong đội hình Incheon United hầu như không có bóng để thể hiện, việc Neroazzurre thua trận thứ 4 liên tiếp chính là điều không thể tránh khỏi.
Fanpage chính thức của CLB Incheon United trên Facebook đã dùng từ “siêu sao” khi nói về sự hiện diện của Nguyễn Công Phượng ngay trong đội hình xuất phát của trận đấu với Daegu mới vừa kết thúc. Đây là lần đầu tiên, CP23 được đá chính trong đội hình của Incheon, nhưng đội bóng của anh đã thua trắng 0-3, dù Công Phượng đã hết lòng “gánh team”.
Tiền đạo của tuyển Việt Nam – Nguyễn Công Phượng – lại tiếp tục có một trận đấu ấn tượng khác trong màu áo của Incheon United, dù vẫn chưa được HLV Jorn Anderson triệt để tin dùng. Anh chỉ vào sân ở phút 70, nhưng đã góp phần giúp cho lối chơi của Incheon “sáng nước hơn”. Lối chơi xông xáo đã khiến CP23 nhận 1 thẻ vàng. Tuy nhiên, cuối cùng, Incheon vẫn thất bại.