Học cách chấp nhận

Thất bại bao giờ cũng buồn nhưng thất bại ngay trên sân nhà trong trận chung kết và ở thế luôn đi trước đối thủ thì phải nói là khó mà chấp nhận. Tuy nhiên, HLV lão làng Heyckes của Bayern Munich vẫn dũng cảm thừa nhận Chelsea vô địch là xứng đáng hơn.

Đấy là tinh thần cao đẹp nhất của thể thao. Thắng là thắng. Thua là thua.

Từ chuyện bên Tây nghĩ đến chuyện bóng đá nội địa bên mình thấy khác xa trời vực. Đến tận thời điểm này, trên các diễn đàn bóng đá, CĐV Hải Phòng vẫn cố bào chữa cho hành động tấn công trọng tài trên đường cao tốc vừa qua là xuất phát từ lỗi của trọng tài. HLV Lê Thụy Hải vẫn cao giọng trên báo chí là Hải Phòng không có lỗi.

Trong khi đó, thực tế hôm qua Hải Phòng lại vừa thua trận, chuẩn bị rớt hạng. Họ đá 18 trận chỉ thắng 2, thua đến 11. Các đội xếp ngay trên Hải Phòng cũng đã thua 8-9 trận nhưng bù lại họ thắng đến 5-6 trận để hơn Hải Phòng đến 9-10 điểm. Con số nói lên tất cả, sao còn đổ thừa làm gì?  

HAI SÀI GÒN

Tin cùng chuyên mục