
Thi đấu trên sân nhà cùng phong độ ổn định xuyên suốt từ đầu mùa, nhưng Hà Tĩnh được dự báo sẽ gặp khó khăn trước các cầu thủ Hà Nội FC vốn trở lại đường đua vô địch sau các trận thành công gần đây. Không nằm ngoài dự đoán, Hà Nội FC đã tiếp cận trận đấu rất tốt với lối chơi tấn công nhanh, gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà.
Trong nửa thời gian đầu của hiệp 1,số pha bóng nguy hiểm mà đội chủ nhà tạo ra trong vòng 16m50 của đối phương chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phút 24, Gero đã đưa được bóng vào lưới đội khách, nhưng sau khi check VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng do có lỗi việt vị.
Bàn thắng hụt đã giúp tinh thần của các cầu thủ Hà Tĩnh lên cao, và họ kịp có bàn thắng dẫn trước vào cuối hiệp đầu tiên. Phút 43, Helerson đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho Hà Tĩnh từ cú đánh đầu cận thành sau tình huống đá phạt góc của Xuân Trường.
Sang đầu hiệp 2, Hà Nội FC cố gắng đẩy cao đội hình tấn công để hy vọng tìm bàn gỡ, nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Hà Tĩnh FC. Mãi đến phút 72, những nỗ lực của đội khách cũng được đền đáp. Từ chuyền thuận lợi của Văn Quyết được Joao Pedro tung cú sút hiểm hóc san bằng tỷ số 1-1 cho Hà Nội FC.

Đội chủ nhà phần nào mất tinh thần sau bàn thua nên khu trung tuyến không còn giữ được sự liền mạch trước sức ép ngày càng gia tăng của Hà Nội FC. Đến phút 85, Hà Tĩnh chỉ còn 10 người khi Gero lãnh thẻ đỏ (2 vàng). Lợi thế hơn người, Hà Nội FC tiếp tục gia tăng sức ép trước vòng 16m50 của đội chủ nhà, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Chia điểm trong trận này, Hà Nội FC vẫn giữ được vị trí nhì bảng, nhưng khả năng họ sẽ bị nhóm đội theo sau vượt qua từ những trận đấu muộn của vòng 16 vào các ngày 8 và 9-3.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu