Giải xe đạp quốc tế VTV Cup 2017: Triệt các ứng viên “gà đèo”

Nhiều tay đua có kỹ năng leo đèo tốt nhất Việt Nam như “Vua leo núi” Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Tấn Hoài, Junrey Navarra gần như đánh mất cơ hội tranh chấp áo vàng sau chặng 6 diễn ra sáng nay từ Quảng Bình đi Huế dài 160 km.

 

Các tay đua đang tung nước rút về đích. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cuộc đua xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2017 là hành trình xuyên Việt xuất phát từ Hà Nội và kết thúc tại TPHCM.

Các tay đua phải chinh phục 8 ngọn đèo đầy cam go hiểm trở. Theo giới chuyên môn nhận định, các tay đua có trình độ đi đèo tốt mới có khả năng tranh chấp chiếc áo vàng chung cuộc.

Chính vì thế trong bước đường dài, những đội mạnh tham vọng chiếc áo vàng họ đều muốn triệt hạ các tay đua leo đèo tốt lẫn nhau. Họ tận dụng các chặng thi đấu đường bằng nhằm đẩy các tay đua leo núi tốt xuống cuối bảng tổng sắp, chứ không để các ứng viên có có hội tốt khi vào các chặng đèo.

Và sáng nay, khi một tốp đông hơn 40 tay đua thoát đi, nhóm ở phía sau còn dính lại nhưng tay đua đi đèo tốt như Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp), Trần Thanh Điền (Anh văn Hội Việt Mỹ - VUS TPHCM) và đặc biệt là tay đua người Philippines Navara thi đấu cho đội CCN Hà Lan.

Navara có khả năng leo núi khá tốt, từng mặc áo vàng lẫn áo đỏ giải quốc tế UCI đẳng cấp 2.2 tại Rwanda. Tất cả các HLV trong nước đều đánh giá đây là tay đua đáng ngại  nhất, nên việc anh cùng với một số tay đua leo đèo tốt trong nước nằm ở tốp sau là cơ hội cho họ thực hiện ý đồ chiến thuật của mình.

Ở tốp trên, các đội tham vọng áo vàng và trong đó Bike Life VDC ra chiêu mãnh liệt nhất. Họ làm đầu kéo đẩy cao tốc độ từng bước gia tăng khoảng cách với nhóm ứng viên đi đèo tốt (trong giới gọi là “gà đèo”) lên đến 8 phút 19 giây khi về đến đích. Với khoảng cách này, nhóm tay đua trên xem như khó có cửa tranh chấp áo vàng. Họ bây giờ chạy chiến thuật đồng đội và chuyển sang mục tiêu áo đỏ đúng sở trường của mình mà thôi.

Bên cạnh các chân đèo bị triệt hạ, việc Lê Văn Duẩn cùng với người em Lê Nguyệt Minh trong đội VUS TPHCM nằm trong tốp sau đánh mất áo vàng cũng là điều đáng chú ý trong chặng qua. Thế nhưng, vấn đề này không phải là sự mất mát cho đội VUS TPHCM mà nhiều khi nó còn tạo ra thuận lợi. Bởi lẽ, Lê Văn Duẩn kỹ năng đi đèo còn hạn chế, khó có thể lấy áo vàng trong tương lai, thì thôi anh bỏ ngay bây giờ để dễ dàng chạy cho việc chinh phục chiếc áo xanh - đúng với sở trường của Vua nước rút Việt Nam.

Nhóm VĐV mạnh rớt lại nhóm cuối đang đi qua cầu Hiền Lương. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại đích đến, tay đua Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) rút thắng Huỳnh Thanh Tùng (QK7), Mai Nguyễn Hưng (VUS TPHCM) thắng chặng.

Do các tay đua có thành tích tốt đều nằm lại ở tốp sau nên thứ hạng bảng tổng sắp sau 6 chặng có nhiều thay đổi.

Tay đua người Thái Lan Changpad Kritsada đang chơi cho CLB  Infinite Ais Cycling (Singaoore) nhảy lên mặc chiếc áo vàng.

Trong giải đồng đội, đội thứ 2 Premier Cycling Vĩnh Long bị đẩy xuống cuối bảng xếp hạng do chỉ có 1 tay đua về trong tốp đầu. Philippines vẫn đứng đầu, VUS TPHCM vươn lên đứng thứ hai và Hàn Quốc đứng thứ ba.

Chiếc áo trắng đã được chuyển từ Nguyễn Hữu Đức (Bike Life VDC) sang cho Huỳnh Thanh Tùng. Chỉ có chiếc áo xanh vẫn thuộc về Lê Văn Duẩn.

Sáng mai, đoàn đua nghỉ tự do tại Huế và ngày mốt 9-9, đoàn đua sẽ chạy chặng 7 từ Huế đi Quảng Nam. Đây là chặng đua hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi các tay đua chinh phục 3 đèo Phước Tượng, Phú Gia và đặc biệt là Hải Vân.

Tin cùng chuyên mục