CFC Thanh Hóa - những chiến binh xanh

Giải Fan Club Chelsea toàn quốc 2015

Nhà đương kim á quân của Vietnam Chelsea Fans Cup – CFC Thanh Hóa – là một trong những đội bóng đáng chú ý nhất ở giải đấu tại Hà Nội năm nay. Từng chinh phục trái tim của đông đảo CĐV ở giải Fan Club Chelsea toàn quốc diễn ra tại Nghệ An hồi năm ngoái bằng lối chơi dũng cảm, máu lửa và đầy nhiệt huyết, từ một đội bóng bị đánh giá là “kẻ ngoài cuộc” nhưng rốt lại đã viết nên “một câu chuyện thần tiên cực kỳ diễm lệ” khi giành quyền lọt đến tận trận đấu chung kết trước khi chấp nhận dừng bước trước một CFC Nghệ An cực mạnh lại có ưu thế sân nhà, khán giả nhà, chỉ với một bàn thua tối thiểu…

Đến với giải đấu của năm nay, sau hàng loạt sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không kém phần chuyên nghiệp, CFC Thanh Hóa đang được xem là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch. Đội đã trải qua một số trận đấu giao hữu – tập huấn để chuẩn bị cho giải đấu cực kỳ khả quan và thành công, trong đó, đáng chú ý nhất chính là trận thắng một đội bóng phủi nổi danh ở địa bàn thành phố Thanh Hóa, đội bóng này vốn được tăng cường đến 3 cầu thủ chuyên nghiệp của CLB FLC Thanh Hóa đang đá giải V-League.

Được thành lập nhờ vào sự nhiệt tình của cô bé Fan Chelsea dễ thương và xinh xắn là Vũ Minh Huyền cùng với sự máu lửa của anh Nguyễn Văn Xinh, CFC Thanh Hóa đang phát triển một cách thần tốc từ những viên gạch màu xanh đầu tiên. Đội bóng giờ đây là một tập thể quy tụ những thành viên có tình yêu mãnh liệt với Chelsea, thế nên, mỗi khi ra sân, các cầu thủ CFC Thanh Hóa đều chơi bóng với tinh thần hừng hực khí thế như những chiến binh xanh thực thụ, thi đấu với tinh thần nhiệt huyết cao, không ngại va chạm, phối hợp bóng thông minh trong các tình huống đòi hỏi khả năng quan sát tốt và thấu hiểu nhau đến từng suy nghĩ. Với CFC Thanh Hóa, đã ra sân là phải nhiệt tình và cống hiến, phải thi đấu hết sức mình, rồi chiến thắng có đến hay không thì đó là vì những nỗ lực tranh đấu không ngừng mang lại. Những chiến binh xanh luôn xem đây là điều khắc cốt ghi tâm, luôn nghĩ đến nó kể từ khi gia nhập đội bóng, thi đấu trên sân…

CFC Thanh Hóa có rất nhiều nhân tố nổi bật trong đội hình. Đó là Chủ tịch Trịnh Minh Huy, vừa đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh ở trong lẫn ngoài sân đấu, có lối chơi thông minh, đầy kinh nghiệm, sở hữu những cú vào bóng máu lửa, “chém đinh chặt sắt” nhưng luôn phù hợp với luật thi đấu. Chủ tịch Minh Huy được mệnh danh là John Terry của CFC Thanh Hóa. Đó là Phó Chủ tịch Lê Hoàng Thịnh, một cầu thủ có lối đá cực dị, sở hữu một cái chân trái ma thuật, nên dù vóc người khá nhỏ bé, anh vẫn tạo ra những cơn lốc khi đi bóng 2 bên hành lang. Đó là Đội trưởng Nguyễn Văn Hòa, cầu thủ chơi bóng máu lửa nhất của CFC Thanh Hóa, mỗi khi ra sân đều cống hiến hết 200% sức lực và tinh thần. Văn Hòa từng sở hữu một pha cứu bóng kinh điển khi bay người song song mặt đất và dùng… mặt cản một đường dứt điểm của đối phương trong trận chung kết Vietnam Chelsea Fans Cup 2015. Đó còn là siêu tiền đạo Trịnh Hùng, người sở hữu 50% sức mạnh của đội, có khả năng dứt điểm bằng cả 2 chân cực tốt, là Vua phá lưới của giải Fan Club Chelsea toàn quốc năm ngoái và giải Fan Chelsea toàn miền Bắc lần thứ 2. Hùng được mệnh danh là Diego Costa của CFC Thanh Hóa. Đó cũng là Nguyễn Quốc Anh (Elnino TH), cao to đẹp trai (cao 1m79), một siêu dự bị của đội, có khả năng chọn vị trí tuyệt vời và dứt điểm một chạm vô cùng tinh tế, có khả năng đánh hơi bàn thắng và là một sát thủ vòng cấm giống như… Fernando Torres thời đỉnh cao.

Với những hảo thủ lợi hại trong đội hình, với lối chơi máu lửa của từng thành viên, CFC Thanh Hóa chính là kẻ thách thức rắn mặt sẵn sàng tranh chấp ngôi vô địch với nhà ĐKVĐ CFC Nghệ An hay chủ nhà CFC Hà Nội…

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục